Lâu lắm nơi xưa mới đáo về
Rộn lòng lắng nhớ chút hồn quê
Trời quen liệu có đôi cò trắng
Đất lạ còn chăng một tiếng ve
Lá đỏ rừng xưa trào ký ức
Hoa vàng lối cũ nuối cơn mê
Kìa trông xanh đỏ đèn đang nháy
Ghẹo bóng chiều buông tím não nề!
CAO BỒI GIÀ
17-12-2012
XIN HỌA:
VỀ QUÊ
XIN HỌA:
VỀ QUÊ
Mọi người phấn khởi đón ta về
Mộc mạc hồn nhiên đúng chất quê.
Ríu rít cành tre lời lũ chích
Rân ran ngọn nhãn tiếng đàn ve
Xanh đồng lúa tốt đi trong mộng
Kín bãi dâu non lạc giữa mê.
Tấp nập đông vui như phố thị
Mặt mừng tay bắt chẳng ai nề…
Đồ Cóc
về lại chốn xưa
Lâu lắm nơi xưa mới đáo về
Rộn lòng lắng nhớ chút hồn quê
Trời quen liệu có đôi cò trắng
Đất lạ còn chăng một tiếng ve
Lá đỏ rừng xưa trào ký ức
Hoa vàng lối cũ nuối cơn mê
Kìa trông xanh đỏ đèn đang nháy
Ghẹo bóng chiều buông tím não nề!
CAO BỒI GIÀ
17-12-2012
Xin hoạ
VỀ QUÊ
Mọi người phấn khởi đón ta về
Mộc mạc hồn nhiên đúng chất quê.
Ríu rít cành tre lời lũ chích
Rân ran ngọn nhãn tiếng đàn ve
Xanh đồng lúa tốt đi trong mộng
Kín bãi dâu non lạc giữa mê.
Tấp nập đông vui như phố thị
Mặt mừng tay bắt chẳng ai nề…
Đồ Cóc
Mời hoạ:
Noel
Trả lờiXóaCung nghinh đức chúa sắp về trần
Tha thiết xin người độ cứu dân
Nước Chúa muôn nơi đầy mộng tưởng
Dương trần vạn chốn ngập si sân
Cầu mong khắp thế tôn điều thiện
Ước muốn toàn cầu trọng lẽ chân
Ngoại đạo riêng con quỳ trước Chúa
Ơn trời con đâu dám vong ân.
21-12-2012
HUY VỤ
Hôm đó bọn mình chưa kể cho nhau nghe ... 35 năm đã làm gì và hiện nay! Bọn con gái (Oanh, Hải) dành không để mi hát, nhường vậy! Tao muốn bọn mình và các thày (Hùng, Thắng, Chuyên) gặp nhau trước tết. Mày cho địa điểm và thời gian. Gài Gòn đi, thuận lợi hơn!
Trả lờiXóaChờ tin bạn. Nguyễn Công Trứ.