Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

QUA HẦM THỦ THIÊM -ĐÃ NGÁN...

      QUA HẦM THỦ THIÊM
Đi lối hầm chui cốt để gần.
Và xem địa phủ có đông dân.
Xưa nghe chốn ấy nhiều tầng ngục.
Giờ thấy nơi đây chẳng khác trần.
Cũng lắm bon chen đầy đố kị.
Cũng nhiều hợm hĩnh gập si sân.
Hôm nay đi xuống thăm âm phủ.
Để đến mai kia bớt ngại ngần.
Nguyễn Huy Vụ
Xin họa :
      ĐÃ NGÁN …NGOI SÔNG
Chui tắt ,chui ngang ắt phải gần
Ngoáy lòng Hà Bá, ngắn đường  dân
Chưa lâu lộ đã lòi xương sống
Mới đấy đường nay õng bụng trần
Kẻ lại buông lời toàn thổ tả
Người qua tự hỏi phải tham sân ?
Thật lòng ai chả mong đường ngắn
Nhưng khó lòng an ,hóa … ngán ngần!
          CAO BỒI GIÀ
          26-05-2012


2 comments:

  1. ĐỒNG CẢM CAO BỒI GIÀ !
    Thi thoảng nghe danh Bác Cao Bồi !
    Cũng thời tài xế giống như tôi !
    Có Tài, có Đức, Tâm như Phật !
    Thơ Phú, Văn Chương để lại đời !
    Anh Em tài xế đều Tâm Đắc !
    Khen Bác tuy già, vẫn chịu chơi !
    Khua môi, múa mép, vài câu đối !
    Vắt óc, suy tư nghĩ sự đời !
    Quanh đi, quẫn lại đời vẫn thế !
    Tôi, Bác có buồn cũng vậy thôi !
    Ngậm vành, cắn cỏ xin thứ lỗi !
    Lỡ mồm, Đồng cảm Bác Cao Bồi !

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn
    Cao Bồi chẳng biết lái xe hơi
    Đồng cảm anh em bạn hữu thôi
    Sự đời vớ vẩn đôi câu góp
    Xoa bớt nguồn cơn với mọi người

    Trả lờiXóa