Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

NỬA THẾ - MỘT THỜI

NỬA THẾ
Nửa cụ, nửa ông, nửa thế rồi.
Nửa vầng trăng khuyết chén ly bôi.
Nửa câu thơ nhạtvần dang dở.
Nửa trái tim đauthất nguội rồi.
Nửa gánh tang bồng nơi viễn xứ.
Nửa bầu rượu đắng chốn xa xôi.
Nửa đời chìm nổi xuân đang mãn.
Nửa giấc nam kha đã tỉnh rồi.
Nguyễn Huy Vụ


XIN HỌA :
MỘT THỜI
Một đời như thế, rõ ràng rồi
Một kiếp cay nồng tựa tửu bôi
Một nét xô ngang đành mếu dở
Một trang viết dở, cũng cam rồi
Một đường mỏi bước, không va đích
Một đấm no đòn, chẳng nếm xôi
Một thuở ước mơ xa mãi mãi
Một lời xoa dạ …tạm yên rồi!
CAO BỒI GIÀ
18-12-2011

1 comments:

  1. ĐỜI NGƯỢC
    Thấy bóng sên già chạy cái veo.
    Một đàn chó đốm bỗng kêu meo.
    Máy bay ì ạch tìm ao lặn.
    Tàu thủy xăm xăm kiếm núi trèo.
    Chạnh đậu cành đa đen kín ngọn.
    Sáo bơi đáy nước trắng ao bèo.
    Nhà thơ chửi mắng chai không rượu.
    Tại nó thơ ông mới nhạt phèo.
    Nguyễn Huy Vụ

    Trả lờiXóa