Thứ Bảy, 6 tháng 5, 2023

CHIỀU MƠ (Ngũ Độ Thanh)

CHIỀU MƠ

 ( NĐT)


Thả bộ chiều mơ bão hết rồi

Mây Tần mải miết lạnh lùng trôi

Âm thầm trúc liễu đâm vài tược

Lặng lẽ tường vi trổ mấy chồi.

Dõi mắt hồn say vầng nguyệt trổi

Cười hoa nhuỵ mở bướm hoa dồi.

Vô hình nghệ sĩ bàn tay ấy

Diễm ảo muôn loài đẹp thế thôi!

Mailoc

5-5-23


BÀI HỌA:


CHIỀU MƠ MÒNG…

(N.Đ.T.)


Mõ vẳng, đường thôn nắng nhạt rồi

Hồng vân mấy cụm lững lờ trôi 

Ngoan hiền thiếu nữ vừa giao mục

Lãng mạn tình thơ chớm nẩy chồi

Suốt quãng theo nàng ngôn khả ngọng

Tròn đêm vận óc ngữ trau dồi

Vần thi gói trọn buồng tim gã…

Lại hãi mơ mòng chuốc khổ thôi…

CAO BỒI GIÀ

05-05-2023


ĐỒNG HỌA:


THIỂN NGẪM


Cận bát tuần đeo đủ thấu rồi

Điềm nhiên thây mặc tháng ngày trôi

Tre già giữ thể bồi măng mọc

Lá rụng hóa thân thúc lộc chồi

Cái mất đáng còn năng chắt chuốt

Cái còn dè mất gắng trau dồi?

Kim tiền khôn đổi tình chân giá

Tro cốt  ai người cũng vậy thôi.


                         6-5-2023

                  Nguyễn Huy Khôi


CÙNG HỌA:


CHIỀU MUỘN

( Ngũ Độ Thanh )


Chiều buông lặng lẽ, nắng phai rồi

Những đám mây buồn nhẹ nổi trôi

Một lũ chim hồng chao đảo cánh

Đôi cành phượng đỏ lắc lư chồi

Dòng sông vắng lặng bờ lau rũ

Bãi cỏ đìu hiu ngọn gió dồi

Vẳng tiếng chuông chùa xa khẽ vọng

Màn đêm ập xuống...phải về thôi !


Sông Thu

( 06/05/2023 )


TIẾP HỌA:


MONG CHỜ 

(N.Đ.T)


Ngoài kia tuyết lạnh đã tan rồi!

Cánh mỏng bên hồ lặng lẽ trôi 

Ngõ vắng hoa hồng đang trổ nụ 

Vườn sau phượng tím sẽ đâm chồi 

Mơ hoài áo đỏ choàng khăn buộc

Ngẫm chọn giày xinh điểm phấn dồi 

Hớn hở ưng lòng em mãi gọi 

Năm nầy chị bảo đến liền thôi!


Như Thu 

05/06/2023


HỢP HỌA:


MƠ CHIỀU

( nđt)


Mơ chiều giấc mộng sẽ thành thôi !

Đã mấy lần qua cuộc ảo rồi 

Nỗi nhớ âm thầm luôn nhỏ cạn

Niềm thương lặng lẽ cứ dần trôi

Mơ màng cõi tạm còn chen lấn

Vọng tưởng trần gian mãi nhét dồi

Ngẩn nghĩ ngày Xuân tràn đất mẹ 

Cành khô vẫn trổ nụ đâm chồi


songquang 

20230506


CŨNG HỌA:


CHIỀU VUI TUỔI LÃO 

(N.Đ.T.)


Chiều chăm gối dạo cảm yên rồi 

Những tấm thân già thủ phận trôi

Chuyện vãn say tình vui phỉ dạ 

Nhìn hoa nhú tược khẽ đâm chồi

Khung trời tĩnh lặng hầu ưng thế

Cánh hạc âm thầm cũng phải thôi

Cảnh sắc luôn chờ khâu tự dưỡng

Đời thanh tịnh bủa sóng êm dồi.


Mai Thắng 

230508


ĐỒNG HỌA:


NGỰ UYỂN

(N.Đ.T.)


Hoàng Cung tử cấm ngự đây rồi! Tuyệt sắc ngàn hoa thảm mãi trôi Đỏ tím hồng nhung sầu mỹ tược Cam vàng cúc đại oải hương chồi Hoàng lan gợi hứng làm tiêu trổi Dị thảo tràn dâng ngỡ  phấn dồi Lặng lẽ âm thầm thương cảnh ấy Vui gì trói buộc? Tủi mình thôi! Đức Hùng Sydney, Úc Châu, 09/05/2023


CÙNG HỌA:


CHIỀU NAY.

( NĐT) 


Chiều nay thả bộ nắng thưa rồi,

Tản mát mây hồng lặng lẽ trôi.

Khóm liễu hồi sinh đang nẩy lộc,

Hàng cây sống lại đã đơm chồi.

Triều lên nước cả bờ lau ngập, 

Sóng đẩy thuyền con mạn gỗ dồi.

Vẳng tiếng chuông chùa nơi cõi tịnh,

Tình riêng trút bỏ nhẹ nhàng thôi.

Mỹ Ngọc.

May 8/2023.


TIẾP HỌA:


HỪNG DƯƠNG

(N.Đ.T.)


Rạng rỡ vầng dương lóe ửng rồi

Mây vần vũ lướt nhịp nhàng trôi

Sau vườn nhãn mận đong đầy quả 

Trước ngõ nhành mai mởn mợn chồi

Rặng liễu xao vờn sương ủ ấp

Bờ tre ẻo uột gió lay dồi

Xuân ngời hạ đắm phô màu diễm 

Mỹ cảnh giao hòa tuyệt quá thôi!!!

Mai Vân-VTT, 09/5/23.


HỢP HỌA:


MẦU CHIỀU               ( CẬP NHẬT  CHÓT, xin lỗi )

( Hoạ 4 vần – N.Đ.T.)


Gối mỏi đường hoa đã muộn rồi

Mây vàng thả nhẹ lững lờ trôi

Nhìn cây ngải mộng chìm sương khói

Hỏi đoá trầm hương mãn mọng chồi

Nguyệt lão sầu tư vờn lá toả 

Hằng nga khắc khoải lỡ xuân vùi

Lời thơ thưởng sắc mầu tô vẽ 

Hảo ý thâm tình lão trượng thôi...

Rancho Palos Verdes  9 - 5 - 3023

CAO MỴ NHÂN



CŨNG HỌA:


CHỈ VẬY THÔI ,

(NĐT)


Nắng dịu mồ hôi đỡ chảy rồi

Trời cao thoảng gió nhẹ nhàng trôi

Mưa về cỏ mướt nhô mầm lộc

Lũ rút vườn xanh mở nhụy chồi

Khắc hoạ tình yêu êm ả mãi

Thầm mơ cuộc sống ổn yên dồi

Bình minh toả sắc trên toàn cõi

Cố giữ lâu dài,chỉ vậy thôi !

PHƯỢNG HỒNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét