Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

MỘT THOÁNG MƠ XƯA

MỘT THOÁNG MƠ XƯA

 

Đêm nay một thoáng giấc mơ xưa

Bỗng trở về đây…nhớ chẳng vừa

Bối rối chụm đầu ngày gặp nắng

Bồi hồi chung nón buổi dầm mưa

Bao lần tâm sự lời không thiếu

Mấy bận hàn huyên chuyện chả thừa

Sương lạnh rây rây hồn tự hỏi

Biết người năm ấy hiểu lòng chưa ?!!

 

songquang

20250709

 

 

BÀI HỌA:

 

MỘT THOÁNG QUÊ XƯA

 

Đêm dài mơ tưởng thoáng quê xưa

Hình ảnh, hương đưa biết mấy vừa

Mùi cỏ đồng vương hòa nắng gió

Hiên nhà hoa nở tắm sương mưa

Ngàn trùng ngăn cách không vơi nhạt

Năm tháng vèo trôi quá thãi thừa

Viễn xứ bao mùa thay tiếp nối…

Tuổi già ngẫm lại nghẹn ngào chưa?

CAO BỒI GIÀ

10-7-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

MỘNG DU

 

Mộng du hồ hởi gặp làng xưa

Nửa kỷ mà như biệt mới vừa

Ruộng lúa cò bay ngời dưới nắng

Hàng dừa gió lộng biếc sau mưa

Quây quần rượu bạn mời đông đủ

Thức dậy thơ ta viết mãi thừa

Khóe mắt cay cay ngùi giọt lệ

Thu vàng lá rụng có về chưa?

Lý Đức Quỳnh

 10/7/2025

 

CÙNG HỌA:

 

NÓNG

 

Gần năm trở lại chốn quê xưa

Đem nhớ thương đong mãi chẳng vừa

Mỗi sáng ngồi chờ từng cọng nắng

Hằng đêm nằm đợi những lần mưa

Nóng chan chứa thấm bao giờ đủ

Lạnh lủng lẳng treo mấy mới thừa

Vận tốc vặn lên cao tột đỉnh

Vậy mà , da cứ bảo là chưa.

2025-07-10

Võ Ngô

 

TIẾP HỌA:

 

CĂN NHÀ XƯA

 

Thả hồn nhắm mắt chạnh nhà xưa

Mái ngói vương vương ngỡ mới vừa.

Lặng lẽ hành lang hàng cột gỗ

Rì rào cửa sổ nhạc đêm mưa.

Bạn bè trong xóm trò chơi chán

Em gái bên hiên kỷ niệm thừa.

Bấm đốt thời gian buồn viễn xứ

Cái già vun vút lạnh lùng chưa !

Mailoc

07-09-25

 

HỢP HỌA:

 

HƯƠNG XƯA.

 

Làm sao quên được mối tình xưa

Mỗi bận về đây nhớ mấy vừa!

Thương lúc đôi mình say bởi nắng

Xót lần hai đứa ướt vì mưa

Ngày đầu chuyện vãn hoài không hết

Đêm cuối lời trao mãi chẳng thừa

Hôm ấy tim ta như vụn vỡ

Tan tành giấc mộng,đớn đau chưa?

LAN.

(10/07/2025).

 

CŨNG HỌA:

 

CHO TÀN TẠ XƯA  .

 

Xin đừng tàn tạ ảnh hình xưa

Mới đó mà nay sớm lão vừa

Áo vẫn vàng mầu mây đỉnh núi

Khăn còn  xanh sắc lá rừng mưa

Tóc không bạc trắng nhưng tơ rối

Mắt chửa quầng thâm vẻ sáng thừa

Chỉ có Thơ vương tình mộng mị

Khi người ướm hỏi : “ xót xa chưa… “

Rancho Palos Verdes   10 - 7 - 2025

CAO MỴ NHÂN

 

ĐỒNG HỌA:

 

HƯƠNG XƯA

 

Hoài hương tha thiết gợi hương xưa

Viết lách bao năm, ý mới vừa

Lịch sử rạng ngời cùng hạ nắng

Văn thơ dào dạt với thu mưa

Điều nghiên văn hóa hoàn phong phú

Phát triển văn hoa đắc thượng thừa

Vui thú trang nhà, gầy tận lực

Không màng thiên hạ hiểu mình chưa!

(Phan Thượng Hải)

7/10/25

 

CÙNG HỌA:

 

NGÀY VUI NƯỚC VIỆT

 

Ngồi đây, rười rượi nhớ hương xưa

Viễn xứ buồn tênh, nói mấy vừa.

Tết đến không cành Mai đón khách

Xuân về chẳng tiếng pháo giao thừa.

Quê người tháng lụn đêm đầy gió

Đất khách năm tàn tối đẫm mưa

Nốc cạn men cay, mình tự hỏi

Ngày Vui Nước Việt tới hay chưa?

 

DUY ANH

07/10/2025

 

TIẾP HỌA:

 

THƯ TÌNH GỬI LẠI

 

Cớ mãi ôn hoài kỷ niệm xưa?

Chiều nay dạ nhủ nói sao vừa?

Ba tuần ngóng bậu luôn chờ cửa

Một sáng yêu người chẳng ngại mưa

Đã biết nàng quên vì nhạt nhẽo

Đà xem bạn nhắn bởi dư thừa

Ưu sầu lệ đẫm bờ mi ứa

Gửi lại thư tình đọc nốt chưa?

 

Như Thu

07/10/2025

 

 

HỢP HỌA:

 

MỘT THOÁNG MƠ XƯA

Họa vần

 

Quê người gặp lại cố nhân xưa

Thổn thức bao nhiêu mới đủ vừa

Mắt gởi lời thương ươm hạ nắng

Tình trao nỗi nhớ đẫm thu mưa

Sông chờ gối mỏi buồn chưa cạn

Bến đợi chân xiêu khổ đã thừa

Chỉ trách trời bày duyên hạnh ngộ

Ngăn cầu Ô Thước đớn đau chưa!

 

ThanhSong ntkp

CA.10/07/2025

 

CŨNG HỌA:

 

HỠI EM ,

 

Quay vòng bỗng thấy chuyện ngày xưa

Cái thuở vàng son gợi mở vừa

Tóc biếc rối tung vì ngọn gió

Vai gầy rung nhẹ bởi cơn mưa

Đôi ta khăng khít khêu tình muộn

Tiếng hát bồng bềnh thắp mộng thừa

Người đã xa xôi , vàng ký ức

Hỡi em , thuyền cũ chệch dòng chưa ?!!!

PHƯỢNG HỒNG

 

ĐỒNG HỌA:

 

CAU TRẦU CHƯA GỞI

 

Bồi hồi nhớ lại những ngày xưa

Ta đã yêu nhau biết mấy vừa

Dù vải che chung vào buổi nắng

Hiên nhà nép sát lúc trời mưa

Vạn lời âu yếm dường chưa đủ

Ngàn tiếng yêu thương tựa chẳng thừa

Bỗng chiến tranh tràn... tan mộng ước

Cau trầu chưa gởi, khổ thân chưa ?

 

Sông Thu

 

CÙNG HỌA:

 

MÙA THU VÀNG ĐỔ

 

Mùa thu vàng đổ cánh phong xưa

Nhớ quá lòng sao đã lạnh vừa

Nghiêng nón chao tay thềm ngập nắng

Gửi hồn thơm mộng mái dang mưa

Tập rèn sở thích tìm khoa học

Khắc khoải niềm vui giải lũy thừa

Ta ở góc trời đêm cuối hạ

Bên kia người lá rụng nguồn chưa.

Lê Mỹ Hoàn

6/2025 ( 11/07/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

MƠ HOANG…

 

Cứ ngỡ đang dìu nhâu lối xưa

Cứ đinh ninh đoán mới đây vừa

Cứ yên trí nghĩ trời khơi nắng

Cứ mạnh lòng suy đất hứng mưa

Cứ ngủ trong mơ, mơ chẳng đạt

Cứ say giữa mộng, mộng đâm thừa

Cứ quanh quẩn mãi ân tình cũ,

Cứ nhận chân mình, sai hiểu chưa?

Thái Huy 7/11/25


HỢP HỌA:

 

QUÊN CHƯA ?

 

Đêm nằm thường nghĩ chuyện ngày xưa

Tiếc nuối bao nhiêu mới đủ vừa

Thuở mới vào đời cùng hứng gió

Thời sau dội nắng với chan mưa

Trải qua dâu biển thêm dày dạn

Ngẫm lại trần gian chẳng thiếu thừa

Cứ thế  thời gian trôi lặng lẽ

Tình xưa phai nhạt đã quên chưa ?

THIÊN LÝ

 

CŨNG HỌA:

 

MỖI THỜI NÊN CẢI TIẾN

 

Cách nghĩ bây giờ đã quá xưa,

Đổi thay cho thích hợp là vừa.

Thời gian biến đổi như mây khói,

Khí hậu vần xoay lúc nắng mưa.

Vốn hiếm nhân tài nên chẳng đủ,

Giờ thêm tuấn kiệt cũng không thừa.

Non sông ngóng đợi ngày tươi sáng,

Giới trẻ bình tâm suy thấu chưa?

Đỗ Quang Vinh

phụng hoạ

12-7-2025

 

  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét