Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2025

NHỚ CHA (Mừng Ngày Hiền Phụ 15-6-2025)

NHỚ CHA

( viết nhân ngày lễ Father’s 06/15/2025)

 

Tình Cha lai láng tựa trùng khơi…

Sao sáng lung linh giữa đỉnh trời

Dưỡng dục cao vời ơn thắm thắm

Sinh thành nặng nhọc nghĩa ngời ngời

Phơi sương đội gió từng cơn đổ

Dãi nắng dầm mưa mấy giọt rơi

Nay lễ hội về lòng tưởng nhớ

Nguyện cầu thân phụ mãi an ngơi !

 

songquang

20250613

 

BÀI HỌA:

 

NHỚ CHA

 

Nhớ mãi công cha tựa biển khơi

Ví so non Thái đỉnh cao trời

Tâm lòng sống mẫu trung ngay tỏ

Hạnh đức nêu gương sáng rạng ngời

Ra sức dưỡng nuôi vung xác xả

Vì con gồng gánh nuốt châu rơi

Giờ đây thanh thản miền miên viễn…

Nguyện thấy cha cười phút nghỉ ngơi.

CAO BỒI GIÀ

14-6-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

PHỤ THÂN.

 

Than hồng âm ỉ lửa bừng khơi

Cao cả, tình cha động đất trời

Như ngọn hải đăng xua bóng tối

Tựa vầng trăng sáng rọi đêm ngời

Dắt dìu nâng đỡ khi sa ngã

Nghiêm khắc rầy la lúc thả rơi

Tử tế, thiện nhân con hãy nhớ

Yêu thương, chia sẻ tía vui ngơi!

LAN.

(THỨ SÁU 13/06/2025).

 

CÙNG HỌA:

 

CHA LÀ GƯƠNG SÁNG ĐỜI CON

 

Công cha hơn sóng cả ngoài khơi

Hình tượng như cây đứng giữa trời

Thẳng thắn, hiên ngang tâm sáng rực

Vị tha, bác ái dạ trong ngời

Thành công, chiến thắng không lời xấc

Thất bại, thua buồn chẳng lệ rơi

Người dẫu bao năm đà cách biệt

Ánh gương soi sáng mãi nào ngơi.

 

Sông Thu

( 13/06/2025 )

 

TIẾP HỌA:

 

BIỂN TRỜI

 

Nhớ cha nhân nghĩa sáng soi ngời

Lai láng trong con những biển trời

Gian khổ không màng, tâm nhẫn nhục

Nhọc nhằn quên ngại gió ngàn khơi

Công lao dưỡng dục chưa ngừng nghỉ

Dạy dỗ chăm lo chẳng chút ngơi

Người mãi noi gương cho trẻ dại

lễ về suối lệ bỗng trào rơi.

Lê Mỹ Hoàn

6/2025

 

 

HỢP  HỌA:

 

CHA TÔI

 

Căng buồm rẽ sóng vượt xa khơi

Góc biển lênh đênh tận cuối trời

Gió lạnh lùa mây vào bóng tối

Thuyền vui cập bến đón mai ngời

Thành công một chuyến nhìn quê nhớ

Thất bại bao lần nuốt lệ rơi

Buôn bán kiếm tiền nuôi sắp nhỏ

Sức tàn, đau bệnh vẫn chưa ngơi…

Lý Đức Quỳnh

 14/6/2025


CŨNG HỌA:


BA TÔI


Ơn cha vời vợi tựa non khơi

Sâu thẳm bao la tận cõi trời 

Vượt suối băng rừng chân mạnh mẽ 

Buôn tần bán tảo trí trong ngời 

Gian nan cực khổ thân không ngã

Chồng chất muộn phiền lệ chẳng rơi

Cách biệt âm dương tình phụ tử

Bao năm thương nhớ thuở nào ngơi

Hưng Quốc 

Texas 6-14-2025


ĐỒNG HỌA:


NHỚ THƯƠNG BA


Quắc thước dáng người mãi dậy khơi

Hình ba tiên cảnh giữa mây trời.

Một đời vất vả tâm trong sáng

Những lúc an nhiên mắt rạng ngời.

Giận ít bao dung dè trí lảng

Nghiêm nhiều chịu đựng nén châu rơi.

Bao nhiêu kỷ niệm tình chan chứa 

Vẫn vọng tim nầy chẳng phút ngơi !

Mailoc

06-14-25


CÙNG HỌA:


THƯƠNG NHỚ CHA HIỀN

Họa Hoán vận

(Bát điệp từ Cha)


Giáo dưỡng công Cha phủ khắp trời

Tình Cha bát ngát tựa ngàn khơi

Ơn dày Cha lấp ngôi sao sáng

Nghĩa nặng Cha che bóng nguyệt ngời

Cha đã đương đầu không lúc nghỉ

Cha còn gánh vác chẳng khi ngơi

Ngày Cha tử biệt lòng ray rứt

Thương nhớ Cha hiền giọt tủi rơi


ThanhSong ntkp

CA. 18/06/2025


TIẾP HỌA:


ƠN CHA


Bát ngát tình cha tựa biển khơi,

Nghĩa dày như thể mạng sao trời:

Chăm nom tránh né vùng tăm tối,

Dẫn dắt đi vào chốn rạng ngời.

Chỉ bảo đường đi nên chẳng lạc,

Trông leo dốc đứng ắt không rơi.

Lao tâm khổ trí nuôi con lớn,

Suốt cả cuộc đời không nghỉ ngơi.

Đỗ Quang Vinh

họa nguyên vận

24-6-2025



  


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét