Thứ Tư, 18 tháng 6, 2025

LUẨN QUẨN BÊN ĐỜI (Trường Thiên Tứ Tuyệt)

LẨN QUẨN BÊN ĐỜI

( cảm tác qua bài thơ Loanh Quanh của Cao Mỵ Nhân)

( trường thiên tứ tuyệt)

 

Lẩn quẩn bên đời chuyện áo cơm

Mà nghe nỗi nhục của căm hờn

Làm người chả nhẽ hoài tay trắng

Chẳng để lại gì với nước non ?!

 

Lẩn quẩn  quanh năm với gạo tiền ?

Cuộc đời nhàm chán cứ triền miên

Non sông nầy sẽ về đâu nhỉ ?

Chả nhẽ Sơn hà để đảo điên ?

 

Lẩn quẩn bên tình mãi dở dang

Tình yêu dẫu muộn cũng mơ màng

Vầng thơ không đủ khơi niềm nhớ

Góp chút hương tàn gọi bướm sang

 

Lẩn quẩn rồi ta cũng trở về

Nguyên sinh cát bụi của sơn khê

Biết đời nào khác phù du vậy

Đừng nhắc làm chi chuyện não nề

 

songquang

20250616

 

BÀI HỌA:

 

QUANH QUẨN

 

Quanh quẩn trong ngoài chuyện gạo cơm

Lo toan vất vả lắm oan hờn

Làm người danh lợi nào sao thoát

Chật vật qua đèo vượt núi non

 

Quanh quẩn tìm danh với kiếm tiền

Tháng ngày trôi lãng ngụp liên miên

Thế gian bao chuyện vùi tim óc…

Hao xác mòn hơi tưởng hóa điên.

 

Quẩn quanh không dở cũng thành dang

Nuối tiếc thì xuân đã muộn màng

Trai trẻ qua rồi đành chép miệng

An bài mọi chuyện, hết đường sang.

 

Quanh quẩn giờ thôi cũng phải về

Cho dù đèo cả với nguồn khê

Trăm năm nay đếm còn bao nữa…

Chân bước hồn nghe quá nặng nề.

CAO BỒI GIÀ

17-6-2025

 

ĐỒNG HỌA:

 

LOAY HOAY CÕI THẾ

 

Loay hoay mãi chuyện áo và cơm

Vất vả mưu sinh lắm tủi hờn

Canh cánh bên lòng lo đói khổ

Nghĩ gì lấp bể với dời non ?

 

Loay hoay tìm cách kiếm ra tiền

Chẳng được bao giờ trọn giấc miên

Hối hả, bon chen giành giựt sống

Đau đầu, rối trí tựa cuồng điên.

 

Loay hoay đường trợt, cánh tay dang

Cắm cúi đi nhanh kẻo muộn màng

Trên mỗi chặng đường khôn đứng lại

Ngắm nhìn hoa nở, bướm ong sang.

 

Loay hoay cuối kiếp lại quay về

Căn bếp nghèo nàn, chén cháo khê

Trải nghiệm đường trần bao chán ngán

Bàn chân chai sạn những u nề.

 

Sông Thu

( 18/06/2025 )

 

CÙNG HỌA:

 

NHỚ MÃI ƠN NGƯỜI.

 

Nước mắt hoà vào với chén cơm

Cha nhìn con khổ, dạ căm hờn

Can qua, bỏ xứ gìn thân sống

Vượt núi băng đèo lẫn cả non!

 

Vội vã lo gom chút ít tiền

Âm thầm khăn gói nỗi lo miên

Đàn con non nớt nào nên tội

Lâm cảnh đoạn trường tức muốn điên!

 

Gặp người nhân hậu đỡ tay đang

Chỉ dẫn đường, khi tối muộn màng

Đừng sợ, lên xe cho miễn phí

Đưa về tới chỗ lúc minh sang.

 

Tạm biệt,vẫy tay chú vội về

Cõi lòng thấy nhẹ nỗi nhiêu khê

Cảm ơn Anh nhé! người xa lạ

Giúp kẻ sa cơ chẳng quản nề!

LAN.

(18/06/2025).


TIẾP HỌA:


ĐỤNG ĐẾN ,


Đụng đến con người ấy gạo cơm

Năm qua tháng lại nén đau hờn

Vì chưng chiến cuộc gieo ly tán

Số phận hẩm hiu ,chớ trách …non!


Đụng đến tương lai chỉ có tiền

Lắm khi âm ỉ réo liên miên

Thiên đường thơ mộng nay không thấy

Khắc khoải đêm ngày ắt sẽ điên 


Đụng đến hoa hồng sợ dối dang

Chi bằng lẳng lặng nỏ tơ màng

Yêu ai thầm ước đừng tan biến

Để tuổi thần tiên óng lối sang !


Đụng đến vô cùng ấy chỗ về

Thăng trầm thảm hoạ hết đau tê

Trả cho trần thế thân gầy guộc

Quên cả rầu lo lẫn …não nề !

PHƯỢNG HỒNG


HỢP HỌA:


ĐA ĐOAN


Đa đoan cuộc sống áo và cơm   

Dẫu phải gian lao với tủi hờn

Xuống biển đương đầu cơn sóng dữ

Trèo đèo vượt suối tận đầu non


Đa đoan  lao lực chỉ vì tiền

Mười tiếng một ngày tưởng vĩnh miên

Tâm trí chân tay đều hoạt động 

Quay cuồng mệt mỏi thật như điên 


Đa đoan  công việc… tình đành dang

Người ấy chờ lâu… phải bước ngang

Tan vỡ duyên đầu hờn suốt kiếp

Đau lòng nhớ mãi chẳng hề sang


Đa đoan … đến lúc cũng quay về

Cách trở dặm ngàn chốn hải khê

Quê cũ dấu yêu đầy kỷ niệm

Đường xa tuổi trọng vẫn không nề !

THIÊN LÝ


CŨNG HỌA:


TRẢ LẠI SÔNG HỒ


Khói lam chiều bếp lửa thơm cơm

Sương quyện chan hoà khắp núi non

Làng xóm lên hương mùa lúa chín

Về đây ta sống chẳng than hờn


Không màng thế giới chuyện cuồng điên

Cũng chẳng lo chi đến bạc tiền

Hạnh phúc xuân về như bất tận

Nỗi niềm vui sướng mãi liên mien


Nếu em thông cảm chả tơ màng

Anh sẽ cau trầu dạm ngõ sang

Cuộc sống thiên nhiên mà đạm bạc

Tình thương bao mộng ước nào dang


Đường xa ta mải miết quay về

Mấy nẻo nước nguồn suối Bích Khê

Gió bụi sông hồ xin gác lại

Nơi đây rau muối cũng không nề.

Lê Mỹ Hoàn

6/2025


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét