ĐƯỜNG LÊN KỲ VĨ
Không du bất tận gió cùng mây
Tuyệt đỉnh Bà Nà hiện thế đây
Thác xuống lưng trời dòng trắng lụa
Đường lên chóp núi lối xanh cây
Tìm vui khách lữ lòng mơ ướm
Thưởng lạc non bồng cánh mộng bay
Kỳ vĩ tài hoa rừng thẳm dựng
Lâu đài tráng lệ phả hồn Tây
Lý Đức Quỳnh
4.6.2016
BÀI HỌA:
SƠN NGOẠN
Đường đèo lẩn khuất ẩn trong mây
Kỳ vĩ Bà Nà tuyệt mỹ đây
Cáp níu lưng trời chui họng gió
Đường men vách núi lượn rừng cây
Du nguồn non nước say ngây ngất
Ngoạn cảnh tiên bồng đắm bổng bay
Lạc giữa thiên nhiên, hồn trẻ lại…
Muộn phiền tan hết nỗi niềm tây.
CAO BỒI GIÀ
18-5-2025
ĐỒNG HỌA:
SAPA, THÀNH PHỐ TRONG MÂY
Sapa, thành phố ở trong mây
Có phải thiên đường chính chốn đây ?
Dòng suối mơ màng như lụa trải
Làn sương lất phất tựa hoa bay
Thác cao trắng xóa lung linh nắng
Núi thẳm xanh ngời bát ngát cây
Du khách đắm hồn trong cõi mộng
Dạt dào cảm xúc thỏa niềm tây.
Sông Thu
( 18/05/2025 )
CÙNG HỌA:
QUANG CẢNH QUÊ NHÀ.
Leo lên ngọn núi sát làn mây
Ngắm ruộng thang tầng đã mắt đây!
Trên đỉnh nhìn xuôi bao quát cảnh
Dưới thung ngó ngược điệp trùng cây
Non xanh một dải hồn thơ thẩn
Nước biếc đôi dòng trí lảng bay
Quang phổ quê nhà xinh đẹp quá!
Nào thua thắng cảnh chốn trời Tây.
LAN.
(18/05/2025)
TIẾP HỌA:
VỀ THĂM TÂY BẮC
Họa Hoán Vận
Hoàng Liên hùng vĩ ẩn ngàn mây
Đến được Hàm Rồng trọn ước đây
Thác Bạc lưng trời mù mịt tỏa
Hoa Đào triền núi lửng lơ bay
Mận Sa Pa đỏ da oằn nhánh
Ruộng bậc thang vàng gié trĩu cây
Phù Lá trồng cườm thêu đính áo
Sáo dùng mũi thổi nét riêng tây
ThanhSong ntkp
CA. 18/05/2025
HỢP HỌA:
THIÊN ĐƯỜNG LÀ ĐÂY
Lẵng lặng khung trời vắt vẻo mây
Lên thuyền khám phá động nào đây?
Phong Nha tạo vẻ ru làn nước
Thạch nhũ khoe mình sánh rễ cây
Lắm bạn hoài nghi ngờ tượng trổ
Bao lần choáng ngợp ngỡ hồn bay
Bàn tay tạo hóa mời chiêm ngưỡng
Gọi cả dân mình lẫn khách Tây.
Như Thu
05/18/2025
CŨNG HỌA:
QUA ĐÈO HẢI VÂN
Không gian biêng biếc nước hoà mây
Nhớ thuở xuân nào đứng ở đây
Đăm đắm ngắm thuyền chao vượt sóng
Bồi hồi quyên hót dưới lùm cây (*)
Lăng Cô tịch mịch mờ sương đọng
Chùa Cổ âm u quyện khói bay
Đèo Hải Vân lùi theo vách đá
Tôi ngồi tỉnh lặng hướng về Tây
Kiều Mộng Hà
May.18.2025
(*) Ca dao: Chim quyên ăn trái nhãn lồng
Lia thia quen chậu vợ chồng quen hơi
ĐỒNG HỌA:
NÚI RỪNG TÂY BẮC
Tây Bắc rừng thiêng quyện gió
mây
Cơ duyên xui khiến đến nơi
đây
Lá xanh bát ngát quanh đồi
núi
Sương trắng nghìn trùng phủ cỏ
cây
Thác đổ mịt mờ dòng nước chảy
Trời cao mỏi mệt cánh chim
bay
Thấy mình lạc lõng thân tù
khách
Cô lữ nỗi niềm giữa cõi Tây (
Bắc)
songquang
20250518
CÙNG HỌA:
DU SƠN NGOẠN CẢNH
Dập dìu du khách vượt tầng
mây
Ngắm cảnh núi bà của xứ Tây *
Thang cuốn êm đưa thăm thạch
động
Cáp treo nhẹ lướt bỏ rừng cây
Trụ kinh Bát Nhã an tâm định
Tượng Phật Di Đà ngộ trí đây
Trên đỉnh ngát hương trời mát
mẻ
Thả hồn phiêu lãng mộng mơ
bay
Hưng Quốc
Texas 5-18-2025
*Tây Ninh
TIẾP HỌA:
YOSEMITE *
Sừng sững non ngàn vén biển
mây
Phẳng lì vách đá dị kỳ đây.
Chiều tà ráng đỏ tô son núi
Nắng sớm tia hồng rực đỉnh
cây.
Róc rách suối quanh hòn cuội
gợn
Ầm ầm thác đổ khói sương bay.
Lạnh về lữ quán đêm vừa xuống
Rờn rợn bên ngoài trận gió
tây !
Mailoc
05-19-25
(*) Yosemite : là một công
viên quốc gia nổi tiếng đẹp thuộc tiểu bang California. Diện tích khoảng
3080 km2 , ở cao độ 3977m
- là đi sản của thế giới từ
1984
- có thác nước, rừng cây
Sequoia khổng lồ
- Địa hình đá Granit với cảnh
quan đặc trưng dị kỳ với sông suối,
thung lũng, động vật thực vật
quí hiếm.
HỢP HỌA:
MÙA HÈ Ở ĐẠI VỰC GRAND
CANYON - ARIZONA.
( Đệ nhất kỳ quan nước Mỹ )
Dưới sàn cầu Kính , những làn
mây
Lãng đãng trên lòng đại vực
đây
Khiếp sợ xanh rờn mầu biếc
vũng
Lo kinh đỏ cạch sắc hồng cây
Núi vươn vách thắm bình minh
tới
Nước cuộn dòng khô chim biển
bay
Đệ nhất kỳ quan Mỹ quốc đó
GRAND CANYON tuyệt tác trời Tây…
Utah 20 - 5 - 2025
CAO MỴ NHÂN
CŨNG HỌA:
VỚI NGŨ HOÀNH SƠN
Một dãy Ngũ Hành dáng chỏi
mây
Đồng là cảnh tích chốn nầy
đây
Nam Thiên danh thắng kỳ vỹ đứng
Lục đỉnh non lừng uốn lượn
bay
Dõi đấy biển trùng cuồn cuộn
sóng
Xem kìa núi thẳm mượt mà cây
Vào hang xuống động … nhìn mê
đắm
Với cả ta đồng…lẫn khách Tây
…
Mai Vân-VTT, 21/5/25.
ĐỒNG HỌA:
ĐƯỜNG LÊN SƠN CƯỚC
Đường lên Sơn cước chập chùng
mây
Cuồn cuộn lưng đồi rẽ đó đây
Mấy chặng hoa leo luồn vách
núi
Đôi dòng nước lượn uốn triền
cây
Một chiều xuân nhớ dừng chân
bước
Mấy tiếng cười vui lộng áo
bay
Ánh lửa rượu cần say điệu nhảy
Lòng ai khôn tả nỗi niềm tây.
Lê Mỹ Hoàn
5/2025
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét