Thứ Ba, 31 tháng 3, 2015

117_GIỮ TẾT (TUYỂN TẬP THƠ CAO BỒI GIÀ-Thơ Tổng Hợp)


Bể rộng, non cao tấp nập người

Cảnh quan hùng vĩ, có như vơi ?

Đào như nhòe sắc lưng đồi thẳm

Gió tựa ngưng hơi giữa biển đời

Hãy tịnh để Xuân, Xuân mãi thắm

Xin thanh cho Tết, Tết còn tươi

Du Xuân, vui hội … mong người lịch

Để Tết luôn đầy vẹn nghĩa vui.
.           CAO BỒI GIÀ
.            07-02-2011
.           )05 TẾT TÂN MÃO)

Thứ Sáu, 27 tháng 3, 2015

NÓI LÁI


“Xóa đói giảm nghèo” mãi … khó khăn

Bao nhiêu ngân sách rót hà rầm

Dê, bò giúp vốn, toàn đi lạc

Gà, lợn  cho dân rặt cấp nhầm

Kẻ đói được nghe no cả nhĩ

Người nghèo bị mượn khống luôn danh  

Rõ là nói lái  tài siêu giỏi

“Điếu xóa” mà quan cứ “dẻo ngàm” !

.            CAO BỒI GIÀ

.            27-03-2015

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

KHINH HÀ BÁ NHẠO THỔ CÔNG !


Hà Nội chặt cây thật nộ cuồng

Đồng Nai táo tợn lấp luôn sông

Không màng  hậu quả,  coi khinh luật

Bất kể môi sinh, chặn bít dòng

Liều mạng ưu tiên năm bảy kẻ

Quyết lòng thủ lợi mấy mươi ông

Ngông ngao đùa giỡn trêu Hà Bá

Ngạo mạn cười ruồi phá Thổ công !

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-03-2015

 

Theo Báo điện tử Một Thế Giới:

Sốc: Cấp phép lấp sông Đồng Nai để phân lô, bán nền!

“Tôi cứ tưởng tỉnh làm dự án cải tạo lại bờ kè chứ có biết đâu họ cho lấp sông như vậy. Tôi sống ở đây mà không hay biết gì cả. Nhà đầu tư và nhà nước không hỏi ý kiến người dân. Trong khi con sông Đồng Nai là con sông duy nhất chảy trong nội địa, là con sông rất đẹp hiền hòa. Nếu họ cho lấp sông để làm dự án thì bậy quá”...


Mới đây UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định chấp thuận đầu tứ dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai rộng hơn 84.000 m2 cho Công ty Toàn Thịnh Phát (thuộc tập đoàn Thành Thành Công) triển khai khu đô thị Pegasus Residence.

Đáng nói là trong đó, thể hiện phần diện tích lấn sông lên tới hơn 77.200 m2, phần còn lại hơn 6.800 m2 là đất hiện hữu. Theo quy hoạch được duyệt, khu đô thị ven sông Pegasus Residence bao gồm khu cao ốc văn phòng kết hợp thương mại - dịch vụ, nhà ở riêng lẻ thấp tầng, chung cư cao cấp, khách sạn cao cấp 4 - 5 sao, trung tâm thương mại...

Cấp phép... lấp sông

Ngày 13.3, có mặt tại dự án chúng tôi đã chứng kiến cảnh máy xúc, máy ủi... đang hối hả san ủi đất đá được đưa từ dưới sà lan, tàu lên để lấp sông. Hàng trăm ngàn mét khối đất đá, cát san lấp đã được đổ xuống sông.

Theo ghi nhận, dự án này kéo dài hơn 1,3 km từ công viên Nguyễn Văn Trị (đối diện UBND tỉnh Đổng Nai) đến cầu Rạch Cát (P.Quyết Thắng). Có những nơi chúng tôi đo được khoảng cách từ mép nhà dân (đã bị cơi nới, lấn chiếm, xây dựng trên sông Đồng Nai) đến cột mốc mà chủ đầu tư cắm khoảng 70 bước chân, có nơi lên đến cả gần 100 bước chân. Như vậy chủ đầu tư đả đổ đất, đá lấn chiếm sông Đồng Nai hơn 100 m.

Việc Công ty Toàn Thịnh Phát lấp sông Đồng Nai để làm khu đô thị kinh doanh, kiếm lời đã vấp phải sự phản đối và bất bình của người dân. Bà Thanh, nhà ở đường Tân Bình, P.Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, đối diện dự án bức xúc phản ánh, nhà của bà và những người dân sống quanh đây đã mấy chục năm qua nhưng nay muốn nâng nền, nâng mái cũng không được mà chỉ cho sửa chữa lại. Trong khi chủ đầu tư lấp cả bờ sông hàng trăm mét thì được chính quyền cấp phép. "Dân thì cấm, doanh nghiệp thì cho, như vậy bất công quá”, bà Thanh ấm ức.

Cũng theo nhiều người dân sống hai bên bờ sông, theo quy hoạch lộ giới, hành lang bảo vệ sông Đồng Nai là 20 m. Từ mép sông trở vào 20 m người dân không được xây cất gì nhưng không hiểu sao UBND tỉnh lại cấp phép cho Công ty Toàn Thịnh Phát lấp cả sông để làm nhà bán. “Tôi cứ tưởng tỉnh làm dự án cải tạo lại bờ kè chứ có biết đâu họ cho lấp sông như vậy. Tôi sống ở đây mà không hay biết gì cả. Nhà đầu tư và nhà nước không hỏi ý kiến người dân. Trong khi con sông Đổng Nai là con sông duy nhất chảy trong nội địa, là con sông rất đẹp hiền hòa. Nếu họ cho lấp sông để làm dự án thì bậy quá. Hồi trước họ không cho dân xây nhà lấn trên sông vì sự hạn chế dòng chảy nhưng nay cho Công ty Toàn Thịnh Phát làm dự án trên sông thì ngăn dòng chảy luôn”, một cán bộ về hưu, 50 năm tuổi Đảng tại P.Qụyết Thắng, TP.Biên Hòa nói.

Các hộ dân sống dọc bờ sông Đồng Nai cũng cho hay mấy tháng nay dự án cho thi công san lấp suốt ngày đêm, tiếng ồn và khói bụi làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, đảo lộn sinh hoạt của người dân.

 

 

TỰ TẠI - AN NHIÊN


.      TỰ TẠI
Trời vẫn còn xuân thôi cứ say.
Tháng ngày phó mặc cánh chim bay.
Mồi danh chẳng đoái, thây nhân thế.
Bả lợi không màng mặc cỏ cây.
Chén rượu giao lưu ly rượu cạn.
Câu thơ xướng họa ý thơ đầy.
Soi trong đáy cốc hình tan vỡ.
Em thấy gì không? Ta thấy cay.
.           Huy Vụ 21/03/2015

XIN HỌA:

.      AN NHIÊN

Lòng ta tìm lặng mặc đời say
Biết  tuổi cùng thời chỉ thoảng bay

Cố mát, cố trong như nước suối

Gắng xanh, gắng mượt tựa đời cây

Dăm vần mình nhủ   sầu đau vợi

Đôi ý ta ru  ước nguyện đầy

Muôn nỗi tìm quên cho hết nhớ

Cho làn gió nhẹ dịu lòng cay!

.            CAO BỒI GIÀ

.            21-03-2015

Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

VẮNG THƠ -SỐNG THƠ


.      VẮNG THƠ
Tết nhất xa rồi thơ bỗng thưa.
Thêm điều nhân thế ít ai ưa.
Dăm Nàng thích giỡn lo bươn trải.
Mấy Bác ham vui ngán lọc lừa.
Khoai sắn mất mùa còn nhét bụng.
Văn vần bết bát khó say xưa.
Thương cho những kẻ yêu nghiên bút.
Dẫu viết ngàn trang cũng chỉ thừa.
.            Huy Vụ 19/03/2015


XIN HỌA:

.      SỐNG THƠ
Bận cày sau Tết ắt thơ thưa
Nào phải  đâu vì hết kẻ ưa

Lãng mạn mình ca điều thiện mỹ

Chua cay  ta chọc  thói gian lừa

Không ngừng  ý đẹp chen vần bổng

Chẳng dứt lời say với tiếng sưa

Bát tiết, tứ thời đâu chỉ Tết

Mực tuôn,  thi xuất chẳng hề thừa !

.            CAO BỒI GIÀ

.            20-03-2015

Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

QUÁN QUÂN QUAN NHẬU


Cán bộ Ủy Ban nhậu quá đà

Quỹ công thâm thủng đến te tua

Xã quan không bạc chây lơ nợ

Hàng quán đem xăng dọa đốt nhà

Chẳng ngại uy danh   rồi mất trắng

Không lo tiếng xấu sẽ bay xa

Ngồi trên ăn chốc quê gì nhỉ

Chủ nợ đe thôi, cóc sợ mà

.            CAO BỒI GIÀ

.            19-03-2015

 

Theo Báo Tuổi Trẻ:

Lãnh đạo xã nợ 48 triệu "tiền nhậu", chủ quán hăm đốt trụ sở

TTO - Ngày 18-3, phó trưởng Công an xã Khánh Thuận, huyện U Minh (Cà Mau) Nguyễn Tấn Đạt cho biết đã mấy lần mời ông Nguyễn Thanh Phong đến làm việc về hành vi mang xăng “hăm” đốt trụ sở UBND xã nhưng chưa được

Trước đó, đầu giờ chiều 14-2 (26 Tết Nguyên đán Ất Mùi), ông Phong (chủ quán nhậu Thanh Phong gần UBND xã Khánh Thuận) đã đem hai can xăng (mỗi can một lít) qua đòi nợ tiền nhậu lãnh đạo xã.

Hành vi của ông Phong bị công an xã phát hiện kịp thời, hai can xăng bị thu giữ. Nhưng khi Công an xã Khánh Thuận lập biên bản thì ông Phong bỏ về nhà, không hợp tác.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Minh Lắm - chủ tịch UBND xã Khánh Thuận - thừa nhận UBND xã có thiếu nợ ông Phong số tiền trên và phân trần: “Cuối năm rồi xã mất cân đối và không có tiền chi trả. UBND xã không thiếu riêng gì quán ông Phong mà còn thiếu nhiều quán khác trên địa bàn”.

Ông Lắm cho biết sẽ xem lại “xấp hóa đơn tiền nhậu”, nếu hóa đơn nhậu thiếu do lãnh đạo phân công tiếp khách thì UBND xã sẽ trả, cái nào không được phân công, nhưng nhậu xong lại ghi cho lãnh đạo thì bắt cá nhân người nhậu phải xuất tiền túi thanh toán.

Giải thích với phóng viên, ông Phong nói: “Tôi chỉ mang xăng hù thôi. Lý do lãnh đạo xã thiếu tiền nhậu 48 triệu đồng tại quán tôi từ năm 2012 đến nay chưa trả. Cuối năm các chủ nợ tiền gà, tiền vịt lại đến “xiết”, do quá túng nên tôi mới hành động như vậy”.

 

 

Thứ Tư, 18 tháng 3, 2015

ĐỪNG TƯỞNG TỚ KHÔNG GIÀU!


Anh em đừng tưởng tớ không giàu

Có thứ người đời chẳng sánh đâu

Y chứng ôi nhiều, nhiều tựa cát

Bệnh tình thôi lắm, lắm hơn sao

Toa đơn bác sĩ nhồi  bung két

Sổ phiếu nhà thương nhét ních bao

Kiến thức ốm đau  đầy nứt … bụng

Anh em đừng nghĩ tớ ham giàu!

.            CAO BỒI GIÀ

.            18-03-2015

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

LỄ HỘI KIM THỜI - PHÚ


 

Rộn rã Tiết Xuân;

Tưng bừng Hè Hội.

Sau mùa Tết, nữ tú nam thanh nô nức cả trăm vạn khách du;

Ròng tháng Giêng, chùa xưa đền cổ linh đình hơn tám ngàn lễ hội.

Xuất tiền tiền bạc bạc, tiếng cầu xin thánh thần;

Bày lễ lễ nghi nghi, rằng quay về nguồn cội.

Danh hoạt động văn hóa, mà  than ôi nhiều cảnh hung hăng - xô xát - tranh giành;

Tiếng cúng thờ tôn nghiêm, sao ô hỡi lắm trò  bát nháo - tục tằn - bốc hốt.

 

Kìa xem Hội Đền Gióng:

Cả bầy hăng tiết, Tay chân đấm đá, cướp giật hoa tre;

Một đám sôi gan, Gậy gộc quơ phang, tranh giành phần lộc.

Quyết liệt như thể đánh giặc Ân;

Dã man chừng hơn  tra tử tội.

Kẻ sứt sẹo  mẻ đầu;

Người  vêu sưng băng bột.

Rõ chưa hề hưởng lộc,Chưa thấy Thánh độ, chưa mưa móc Thần phù;

Mà đã phải hao tài,Đã  ôm đầu nứt, đã khập    khà cẳng lọi.

 

Lại ngó Hội Hiền Quang:

Y thể cuồng phong;

Hệt như cơn lốc.

Lăn lăn xả xả, quyết đoạt quả Phết may;

Hở hở hăm hăm, cố giành phần vận tốt.

Đẩy xô bát nháo, thây cha người ăn gót, quằn quại kêu la;

Giẫm đạp tứ tung, mặc mẹ kẻ nếm giày, đớn đau than khóc.

Quả Phết tay chửa  cầm;

Nhà thương thân đã gởi.

 

Sang viếng Lễ Đền Trần :

Gái lịch ào ào xô kiệu, xấn xổ lao  thẳng chính điện,phẩm dâng đồ cúng lẹ mắt  chôm vơ;

Trai thanh ạt ạt leo rào, hung hăng nhảy lên cung thờ, lễ vật hoa đèn nhanh tay xoáy hớt.

Quanh tượng Thánh xu cắc gài nhét cúng dâng;

Vây kiếm thiêng chân tay sờ xoa  lướt vuốt.

Anh linh Thần Tổ chứng thấy thất kinh;

Hồn phách Vua Trần   kiến trông hoảng hốt.

 

Về thăm Làng Ném Thượng:

Rước kiệu lợn, kéo lũ khênh giăng;

Xả mình heo, huơ đao chém Ngọt.

Mê dạ sướng, bu bâu moi bạc hứng vận hên tuôn ;

Thỏa lòng sung, xúm xít xòe tiền tẩm dòng máu vọt.

Vấy tanh thôn xóm, trẻ con háo hức vô  ngần;

Nhuộm đỏ sân đình, bô lão hả hê cùng tột .

Lấy dã man dạy dỗ mầm non;

Dĩ hung tàn khắc xây gốc cội.

 

Thật hay Lễ Minh Thề:

Câu hứa nguyện ghi tâm;

Lời thề xin khắc cốt.

Mở kho chung làm việc cả, Chư Thánh trợ phù;

Xoáy bạc công hóa của riêng, Thần Linh xử tội.

Chiêu chén tiết, sắt dạ chẳng lay;

Cạn ly cay, son lòng không đổi .

Nhưng hàng quan quý, đủ quyền tham quyền nhũng, chẳng một mống tham gia;

Chỉ hạng dân đen, không cơ nói cơ ăn,cả ngàn người quy hội.

 

Đâu đâu cũng loạn:

Nơi nơi đắm ngập hố sân si;

Chốn chốn nở bung trò ba rọi.

Người bỏ công mòn sức, mong  được miếng được phần;

Kẻ vẽ   rắn thêm chân, hòng gom tài gom lợi.

Ấy   có quan còn cổ súy, rằng tâm linh   ở đủ kiểu cầu mua;

Lại có Sếp vẫn tụng ca, rất văn hóa trong các màn cướp hốt .

Hỡi Phật Bụt Thánh Thần;

Ôi tổ tiên tiền bối.

  ghê  quá, điện các Đấng của dâng  đủ thứ đủ trò;

Thật gớm thay, tượng các Ngài tiền nhét đầy tay đầy hốc.

Chuộc mua Thánh hiển,  cầu phát lộc phát tài;

Hối lộ Thần thiêng, mong thăng quan  thăng tước.

Quen    hung hăng nơi thế, người người  cầu mong lợi lộc nhất quyết giở tay vung ;

Lậm đút lót chốn trần, kẻ kẻ khẩn đến Bụt Thần sẵn  sàng nhét tiền hối.

Tiên tổ cũng điên;

Bụt Thần muốn khóc.

Ghét một bầy trơ tráo, tâm trí xuẩn mê ;

Giận một lũ tham lam, dạ lòng u tối .

Hỏi khi nảo mới nghiêm;

Vấn bao giờ hết rối.

.               CAO BỒI GIÀ

.               15-03-2015

 

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

CHIA PHẦN...TRÁCH NHIỆM !!!


Bao nhiêu quyền lợi phải về ta

Bài học luôn luôn quán triệt là

Kẻ khó   chẳng lồng sao ấp trứng

Dân nghèo đâu thóc để nuôi gà

Bí thư dưỡng giúp  đừng lo nữa

Chủ tịch chăm thay khỏi mệt mà

Cán bộ mỗi anh cùng gánh chút

Cả làng vui vẻ chứ ha ha !

.            CAO BỒI GIÀ

.            15-03-2015

 

Theo báo Dân Trí Online:

Gà cấp cho người nghèo “chạy” vào nhà Bí thư, Chủ tịch xã

Theo phản ảnh của người dân xã Quế An (huyện Quế Sơn, Quảng Nam): Tháng 11/2014, khi huyện Quế Sơn phê duyệt kinh phí mua gà hỗ trợ cho người dân nghèo trong xã trong chương trình “Nông thôn mới” thì toàn bộ 1.250 con gà này không đến với người dân mà toàn bộ Bí thư, Chủ tịch đến cán bộ xã đã nhận số gà này về nuôi.

 

Thứ Sáu, 13 tháng 3, 2015

DIÊM VƯƠNG CŨNG PHẢI CHƯỜNG !


Thịt thối , cá ươn cấp đến trường

Nấu ăn cho trẻ rõ vô lương

Bệnh hành cháu nhỏ,  đau khôn xiết

Tật giáng  con thơ, họa khó lường

Gã chủ   kho lương tuôn xảo biện

Bà quan Giáo dục phán bình thường

Bọn người hóa quỷ  hoành dương thế

Diêm Chúa nghe thôi cũng phải chường!

.            CAO BỒI GIÀ

.            13-03-2015

 

Theo Báo Lao Động:

Phụ huynh ngăn chặn một vụ cá, thịt thối tuồn vào bếp ăn học sinh

Vụ cung cấp thực phẩm "bẩn" được xác định gồm 72kg cá diêu hồng và 12kg thịt (da mỡ). Số thực phẩm này được chở đến bếp ăn của Trường tiểu học Long Bình vào khoảng 16 giờ ngày 5.3 thì bị phụ huynh phát hiện bốc mùi hôi nên đã ngăn chặn lại và yêu cầu các cơ quan chức năng huyện Bàu Bàng đến lập biên bản để xử lý.

Cũng theo Báo Thanh Niên :

'Giao thịt thối, cá ôi cho bếp ăn trường học': Phòng Giáo dục nói 'người ta vẫn ăn bình thường'

(TNO) Liên quan đến vụ 'giao thịt thối, cá ôi cho bếp ăn trường học' mà Thanh Niên Online đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bàu Bàng (Bình Dương), nói: 'Hàng người ta nhập vào không đạt chất lượng thì trả lại, người ta vẫn ăn bình thường mà, không có sự cố gì đâu'.

Chiều 8.3, trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên Online, ông Lê Quang Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nhật Hào (phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên, Bình Dương), nói: “Cá ươn mang đến trường chúng tôi mới biết và đã đề nghị đổi lại…”.

Theo giải thích của ông Hoàng, số 12 kg thịt heo thối chủ yếu là da, mỡ heo còn dư sau khi cung cấp cho các đơn vị khác, không có chủ ý giao cho Trường tiểu học Long Bình.

Về số lượng 72 kg cá diêu hồng bị ôi, thối, ông Hoàng giải thích: “Số cá này do công ty mua của đơn vị khác mang về rồi sơ chế để giao cho bếp ăn của Trường tiểu học Long Bình, do công ty đứng ra nấu ăn”.

“Tuy nhiên, quá trình vận chuyển, chúng tôi đi từ lúc 13 giờ chiều lên trường thì xe tải bị hư, đến 16 giờ chiều (ngày 5.3) mới lên đến nơi nên số cá mới bị ươn như vậy”, ông Hoàng nói.

Phản ánh với chúng tôi, nhiều phụ huynh học sinh Trường tiểu học Long Bình khẳng định nếu họ không phát hiện kịp thời thì số cá, thịt thối nói trên đã được đưa vào bếp ăn cho học sinh trong trường.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

TẬP SINH TẬP SÁT


Quyền lực ai trao lũ học trò

Mà tra mà đánh bạn đòn no

Hễ sai hễ khiển  không tuân phép

Là dạy là ghè thật đúng đô

Nếu mốt tụi ni lên Sếp lớn

Giả mai ngữ ấy   hóa bà to

Thì dân ăn đủ , đòn điêu luyện

Dăm phút là xong đẹp mả mồ !

.            CAO BỒI GIÀ

.            12-03-2015

 

Theo Báo Tuổi Trẻ:

Vụ clip nữ sinh bị đánh: vì không nghe lời lớp trưởng?

TTO - Một nữ sinh lớp 7/5 Trường THCS Lý Tự Trọng (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) đã bị đánh hội đồng dã man ngay trong lớp học.

Em nữ sinh này thậm chí còn bị ghế nhựa liên tục phang trúng đầu.

Tình trạng của nữ sinh (nạn nhân) được một nữ sinh trong video clip mô tả “máu me tùm lum tà la hết trơn”.

Khi vụ việc xảy ra, có nhiều học sinh khác qua lại trong lớp hoặc ở ngoài cửa sổ đứng xem (trong đó có học sinh nam) nhưng không ai lên tiếng can ngăn.

Trưa 10-3, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phan Thanh Nguyên, hiệu trưởng Trường THCS Lý Tự Trọng, xác nhận những hình ảnh đau lòng trong đoạn video clip trên xảy ra tại lớp 7/5 của trường.

Theo ông Nguyên xác minh, vụ việc xảy ra lúc 12g ngày 13-1 (trước giờ học buổi chiều) tại lớp 7/5 của trường. Nạn nhân bị đánh trong video clip là nữ sinh Nguyễn Thị Hồng P. (học sinh lớp 7/5).

Tham gia đánh em P. là một nhóm gồm bảy học sinh (cả nam lẫn nữ) của các lớp 7/4, 7/5, 7/13, 7/15. Cụ thể các nữ sinh gồm Dương Thúy V., Trần Ngọc Anh T., Trần Hồng G., Kim Thảo N., Cam Kim T. và hai nam sinh Lâm Trần Bình Tr., Lâm Trí Nh.

Người cuối đoạn video clip phang chồng ghế xuống đầu em P. được xác định là nam sinh Lâm Trần Bình Tr..

Cũng theo ông Nguyên, sau khi bị đánh trở về nhà em P. bị nhức đầu nên gia đình em đã đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh.

Các bác sĩ cùng gia đình đã gặng hỏi về những vết trầy xước khắp người (mặt, đầu, sau lưng) nhưng  em P. chỉ trả lời là "đi học bị trượt chân té cầu thang". Do không ai thông tin gì thêm nên gia đình cùng nhà trường không hay biết.

Đến đêm chủ nhật (8-3), nhà trường phát hiện trên Facebook (bạn của một học sinh trong trường) đoạn video clip bạo hành này.

Nhìn cảnh tượng xảy ra tại trường nên ban giám hiệu xác minh sự việc, họp phụ huynh các bên liên quan, yêu cầu các em viết tường trình.

Theo thông tin từ những tờ tường trình, nguyên nhân xảy ra vụ việc chỉ đơn giản là em P. không nghe lời lớp trưởng Dương Thúy V. nên lớp trưởng tổ chức đánh hội đồng dằn mặt. Còn cụ thể em P. không nghe lời chuyện gì, phía nhà trường chưa khai thác được.

 

 

 

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

NHÂN 8-3 ĐỌC LẠI: THƯƠNG VỢ- TÚ XƯƠNG


Quanh năm buôn bán ở mom sông

Nuôi đủ năm con với một chồng

Lặn lội thân cò khi quãng vắng

Eo sèo mặt nước buổi đò đông

Một duyên hai nợ âu đành phận’

Năm nắng mười mưa dám quản công

Cha mẹ thói đời ăn ở bạc

Có chồng hờ hững cũng như không!

.            TRẦN TẾ XƯƠNG

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

NGÀY THƠ - NỎ MÀNG


.      NGÀY THƠ

Nguyên tiêu lồng ghép với ngày thơ.
Đeo đuổi bao năm tóc đã phờ.
Hội quán thi nhân ngâm tíu tít.
Thư phòng cô khách đứng trơ vơ.
Trăng theo mây gió Trăng càng tỏ.
Mỗ bám Đường Thi Mỗ hẳn mờ.
Cũng tại mồi danh cùng bả lợi.
Nhện vì ruồi muỗi mới giăng tơ.

.            HUY VỤ (RẰM THÁNG GIÊNG ẤT MÙI)

 

XIN HỌA :

.      NỎ MÀNG


Bởi lũ bọ ruồi nhện kết tơ

Ham danh, hám lợ lắm tên mờ

Vần luôn ngâm  xổ tài tơn hớt

Chữ cứ tuôn ra giỏi phĩnh phờ

Tôi bác ngoài lề không khoác nợ

Bác tôi ngoại cuộc   chẳng vương vơ

Thẳng lòng theo hứng nào câu nệ  

Buồn sẻ vui cùng, xướng họa thơ.

.            CAO BỒI GIÀ

.            07-03-2015

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

NGUYÊN TIÊU - TIÊU...HỨNG


.      NGUYÊN TIÊU
Tha thướt nàng xuân dáng mĩ miều.
Đêm về háo hức đón nguyên tiêu.
Trao câu lục bát e lời cạn.
Gửi áng thơ đường ngại ý phiêu.
Ngắm ả Hằng Nga lòng bỗng trỗi.
Nom con Ngọc Thỏ dạ đâm liều.
Tám câu bảy chữ quây tròn lại.
Khó thoát tơ trời bủa lưới yêu.
Huy Vụ rằm tháng giêng Ất Mùi

 

XIN HỌA:

.      TIÊU HỨNG
Trăng phô tuyệt mỹ mỹ miều miều

Dáng ngọc đêm rằm thật đáng yêu

Khúc nhạc ca Hằng ru dạ ngẩn
Vần thơ tụng Nguyệt lãng hồn phiêu

Cỡi mây thơ thẩn  cho lòng thỏa
Theo gió lang thang thả trí liều

Ngẫu hứng Đường thi cùng xướng  họa

Uống mừng hy vọng  mọi sầu tiêu!

.            CAO BỒI GIÀ

.            05-03-2015(15,THÁNG GIÊNG, ẤT MÙI)

 

Hi Hic! “miều” và “tiêu” gần như là hai tử vận nên bài họa “đành phải” bị khiên cưỡng quá anh Huy Vụ ơi, nên tiêu đề ắt là :Tiêu...Hứng !!!

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

CƯỚP CÓ VĂN HÓA !!


Tưng bừng lễ hội được bày ra

Ẩu đả tranh giành cướp lộc, hoa

Gậy gộc quất phang hơn chiến trận

Tay chân đấm đá quá đòn tra

Mồm quan vẫn bảo  luôn nề nếp

Miệng Sếp  còn khoe rất nhã hòa

Văn hóa ở đây, ta  … phải cướp

Choảng nhau nỗ lực lộc  vô nhà!

.            CAO BỒI GIÀ

.            04-03-2015

 

Theo Báo Người Lao Động:

CƯỚP Ở ĐÂY LÀ CƯỚP CÓ VĂN HÓA!

(NLĐO)- Chiều 3-3, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phan Đăng Long cho rằng tục cướp lộc ở Đền Gióng là "cướp có văn hóa", và việc báo chí đăng những hình ảnh hỗn loạn từ các lễ hội năm trước gây hiểu nhầm trong dư luận.

Tại buổi giao ban báo chí chiều 3-3, ông Phan Đăng Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết trong lễ hội Gióng (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có tục cướp lộc thánh, cướp giò hoa tre và người xưa quan niệm ai cướp được sẽ gặp may mắn cả năm.