Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

THAN GIÀ - ĐÀNH THẾ


. .       THAN GIÀ

 
Tháng ngày thấm thoát tựa chim bay

Ông gẫm mình ông, nghĩ cũng hay

Mái tóc chòm xanh, chòm lốm đốm

Hàm răng chiếc rụng, chiếc lung lay

Nhập nhèm bốn mắt tranh mờ tỏ

Khấp khểnh ba chân dở tỉnh say

Còn một nỗi này thêm chán ngắt

Đi đâu giở những cối cùng chày .

       

.                  NGUYỄN KHUYẾN

 

XIN PHÉP HỌA HẦU CỤ :

.       ĐÀNH THẾ

Tuổi trẻ qua vèo tựa gió bay

Người chào kính cụ, nhắc mình hay

Chân e hải ngoạn khôn xoay trở

Răng sợ sơn hào lỡ rụng lay

Ngày hạ hanh trời cơm những dở

Đêm đông buốt gió giấc nào say

Bạn bè tao ngộ … ôi toàn lão

Rượu chuốc cho vui … chả mấy chầy !

         
.                 CAO BỒI GIÀ

Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

TIẾC KHỐC HỒN XƯA


Sài Gòn bị sát , thác từng ngày

Bởi lũ đầu trò, não  quá chai

Cổ thụ bóng xưa cưa triệt gốc

Tượng đài liệt tổ, nhổ phăng bay

Hại trăm chẳng thấy không thèm xét

Lợi một  mà xem vẫn cứ bày

Niên hậu  đời sau nào biết nữa

Hồn xưa   , vết cũ  chốn nơi này !

.                CAO BỒI GIÀ

.                  30-07-2014

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

ĐÊM KHÔNG NGỦ - DỖ ĐÊM


.      ĐÊM KHÔNG NGỦ
 
Non sông bốn mặt lặng mơ màng

Thức chỉ mình ta dạ chẳng an.

Bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối

Gió thu lọt cửa cọ mài chăn.

Khóc giùm thân thế hoa rơi lệ

Buồn giúp công danh dế dạo đàn.

Trỗi dậy nôm na vài điệu cũ

Năm canh tâm sự vẫn chưa tàn.

         

.                    HÀN MẶC TỬ

 

XIN HẦU HỌA:

.        DỖ ĐÊM

 

Dỗ giấc vô phương ,dẫu muộn màng

Đêm trường hoang tịch ,dạ nào an

Hồn sầu nặng quá đâu lời sẻ

Lòng lạnh thấm gì một mảnh chăn

Mộng cũ hoài trông niềm ảo vọng

Âm xưa vọng réo phách cô  đàn

Bóng trăng mờ lạnh tuồng như lánh

Tiếng gió ru đêm buốt chẳng tàn.

         

.                 CAO BỒI GIÀ

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

THINH ÂM VŨ DẠ


Trở mình nghe  tiếng thở đêm mưa

Lơ lửng canh thâu đoạn giấc vừa

Ai oán râm ran, trùng giọng trải

Não hờn rỉ rả , bọ âm thưa

Hơi sương vơ vất lùa song ghẹo

Hồn gió lang thang gõ cửa đùa

Non nửa trăng mờ  run ảo ảnh

Ai còn thao thức  thấu cho chưa ?

.              CAO BỒI GIÀ

.                 25-07-2014

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

THẾ GIAN CHỈ MÌNH NÓ A ?


Ống nước chín lần bục vỡ ra

Ấy anh dựng nó chẳng hầu tòa

Xưa đà ám xẻo   rồi  câm tổ

Giờ được giao làm nữa mới cha

Ống mới mong gì hơn ống cũ

Tâm nay  sao thể khác tâm xưa ?

Cớ gì quan lại vời quân đểu

Chả lẽ thế gian, Nó … độc à ?

.                    CAO BỒI GIÀ

.                 21-07-2014


.VINACONEX
Chín lần vỡ ống nước Sông Đà.
Quá rõ nhà thầu ẩn nốt ma.
Cứ ngỡ Thiên Lôi đem búa trảm.
Ai dè Ngọc Đế rút bùa tha.
Làm thêm tuyến nớ, vui vui quá.
Giảm bớt đường ni, khỏe khỏe là.
Tiền bạc đừng lo trên đã duyệt.
Trăm điều đều cậy chữ Vina…
.              Huy Vụ 22/07/2014




 

   Đường ống nước Sông Đà đã bục vỡ 9 lần, UBND Hà Nội quyết định xây đường ống cấp nước mới. Lạ thay tội đồ Vinaconex xây dựng đường ống đểu  9 lần  bung bét kia tội chẳng phải gánh lại còn được giao cho việc xây đường ống mới, chuyện chỉ có ở xứ ….!!!!!

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

TRÁI ĐIỀU LỘN HỘT - TÂM SỰ TRÁI ĐIỀU


.      TRÁI ĐIỀU LỘN HỘT


Đỏ tươi chẳng trách gọi tên Điều.
Mũm mĩm căng tròn ngó dễ xiêu.
Trái đấy tơ hơ khôn cưỡng hứng…
Hật đây thây nẩy dễ sinh liều.
Một lần nhớ mãi không hề bậy.
Đôi bận mong hoài chẳng giám điêu.
Rượu nếp than hồng đêm giá lạnh.
Coi chừng ham hố dễ đi tiêu.
.            Huy Vụ 15/07/2014


XIN HỌA :

.      TÂM SỰ TRÁI ĐIỀU

Giơ hột thân em kiếp trái Điều

Thơm tròn,  căng mọng lắm người xiêu

Này xinh muốn ngắm sin xin cứ

Ấy nhựa hay rây chớ chớ liều

Những muốn nâng niu, quân tử hứng

Chớ đừng bóp vất, tiểu nhân điêu

Người thường lấy hột thân ruồng rẫy

Bạc mệnh đào này phận liễu tiêu !

.                     CAO BỒI GIÀ

.              20-07-2014

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

GỬI HỒN BÁCH THẢO


Đồng xưa cây cỏ có còn xanh

Gió vẫn lang thang trải cánh bằng

Mây trắng đùa hoa  lời bóng gió

Nắng vàng ru cỏ giấc mơ màng

Trời cao thử sức chim tung cánh

Đất rộng trêu gan khách độc hành

Tâm sự gửi nơi hồn bách thảo

Nguồn cơn vơi nhẹ, tự xin đành

.                 CAO BỒI GIÀ

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

HƯ THẾ ĐỦ RỒI


Một tháng mắt sâu đến mõm mòm

Chong đêm  theo dõi trái ba lông

Giọng khan bởi hét khi hoài bóng

Cổ đặc vì hò  lúc cháy gôn

Đỏ thắng mừng vui như lạc phách

Đen thua đau khổ  tựa vong hồn

Hôm nay thôi nhé quay về nếp

Chớ mẩn cùng mê … khổ vợ con !

.               CAO BỒI GIÀ

.               14-07-2014

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

BÁN KẾT 2: ARGENTINA - HÀ LAN: 0-0 (4-2)


Lại định được - thua bởi phạt đền

Đắng cay anh rủi, sướng anh hên

“Tăng Gô” phấn khích cuồng cuồng hét

“Cơn Lốc” ngậm ngùi lắng lắng yên

Rõ thắng làm vua bừng khí thế

Còn thua hết phận   ngậm hờn ghen

Ai bày oan nghiệt trò đen đỏ

Thật đúng Thiên thời vận mới nên !

.            CAO BỒI GIÀ

.                 10-07-2014

.      NỖI BUỒN DA CAM

Nỗi buồn tê tái phủ màu cam.
Danh lợi nào ai lại chẳng ham.
Cơn lốc vụt tàn đêm mộng huyễn.
Tăng Gô tỏa rạng giấc mơ phàm.
Quá sành dựng đập nơi trời Bắc.
Lại để khuynh thành ở đất nam.
chiếc cup luân lưu đâu dễ đoạt.
giải ba còn đợi chắc không ham.
.               huy Vụ 10/06

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

BÁN KẾT 1: ĐỨC - BRAZIL : 7-1


Vũ điệu Sam ba chết lặng người

“Thiết xa” nghiền nát nát thương ôi

Năm bàn chớp nhoáng  đầy kinh ngạc

Bảy trái in hằn thật hổ ngươi

Du mộng phải hư lòng thổn thức

Chiêm bao hay thực  dạ đầy vơi

Vàng- xanh mưa lệ sầu tan tác

Tiếng xích ầm ầm  réo chẳng thôi !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  09-07-2014

.       ĐỨC HẠ NHỤC BRAZIL
Cơn mưa bàn thắng xuống đêm qua.
Vũ điệu Sam ba bỗng nhạt nhòa.
Tiếng thét bi thương dòng lệ ứa.
Lời than thảm thiết nỗi đau òa.
“Thời lai đồ điếu thành công dị
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa”*
Biển rộng sông sâu đâu dễ chết.
Vô duyên lại đuối ở ao nhà.
.               Huy Vụ /09/0714
*Hai câu thơ của tướng Đặng Dung đời Trần


.     ĐỘNG ĐẤT BA TÂY- RUNG TRỜI NAM MỸ"

Điệu vũ sam ba lạc phách rồi
Xe tăng cán nát tiến lên ngôi
Rung trời! Nam Mỹ run cầy sấy
Động đất! Ba Tây vãi lệ rơi
Bảy quả giáng vào như búa tạ
Hai tăng đánh xuống tựa thiên lôi
Khung thành nát bét ngàn năm hận
Chiếc lưới ủi an một trái tồi.

.            Thanh Sơn 08.07.2014

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

TỨ KẾT 4 : HÀ LAN - COSTA RICA: 0-0 (4-3)


“Cơn lốc Da Cam” cuốn xoáy bùng

“Cốt Ta” lưới vững chẳng hề rung

Chục anh chân thép làm người nản

Một  gã tay keo khiến địch chùn

Hiệp chính  giằng co không kẻ chịu

Giờ thêm quần thảo chẳng ai buông

Hà Lan phút cuối nhờ “ người nhện”

Thắng sút luân lưu mới sướng mừng !

.                CAO BỒI GIÀ

.                  06-07-2014

 

 

 

.      CƠN LỐC THĂNG HOA

Cơn lốc gặp ngay bức thạch thành.
trận cầu cống hiến đẹp hơn tranh.
Tim Run mấy phút bừng thơm tiếng.
Bầu Gút...một đêm tỏa rạng danh.
Cảm mến Cốt Ta...nhiều trác tuyệt.
Thầm thương Cối gió... lắm tài anh.
Đường vô chung kết muôn kỳ ảo.
Gom bấy niềm vui hãy để dành.
.                  HUY VỤ


TỨ KẾT 3: ARGENTINA - BỈ : 1-0


Đội Bỉ hung hăng đánh tấn mau

Tăng Gô trầm tĩnh , giở mưu sâu

Nhường sân xẻ bóng giương  đòn hiểm

Xoay thủ thành công tạo phép mầu

Chớp nhoáng ghi bàn nhờ đẳng cấp

Khôn ngoan thắng trận bởi  ma đầu

Cựu vương lần nữa sờ … chân cúp

Tam bận vinh quang … sướng thể nào ?

.                CAO BỒI GIÀ

.                        06-07-2014

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

TỨ KẾT 2: BRAZIL - COLOMBIA : 2-1


Nam Mỹ hai đàng phải loại nhau

Tài năng xuýt xoát kém chi đâu

Giằng co  lắm lúc Đầy căng thẳng

Quyết đấu nhiều phen ắp não sầu

Phía dẫn quyết gìn căng sức chặn

Bên thua cố gỡ thúc chân mau

Cựu vương lại thắng trong gang tấc

Kẻ khóc, người cười , sướng cùng đau !

.           CAO BỒI GIÀ

.          05-07-2014

TỨ KẾT1 : ĐỨC - PHÁP : 1-0


Hỏi ai cản được cỗ “xe tăng”

Gà trống Gô Loa cũng im nằm

Độc cú đánh đầu xong thế cuộc

Một pha đá phạt xóa cờ bàn

Ung dung vào đợi  quân năm ngạch

Thoải mái vô chờ  đội gũ danh(*)

Liên tiếp bốn lần chơi bán kết

Lần tư này liệu chiếm ngai vàng ? ?

.               CAO BỒI GIÀ

.                   05-07-2014




.KHÚC TRÁNG CA


Người Đức đêm rồi thả lỏng ga.
Mặc lòng xích sắt cứ bon qua.
Pha đầu Hu Mét bay tung lưới.
Cú sút Zê Ma bật dội xà.
Giấc mộng xe tăng còn thắm thiết.
Cơn mơ gà trống đã tiêu ma.
Các vòng tứ kết đầy oan nghiệt.
vọng khắp tinh cầu khúc tráng ca.
.               Huy Vụ 05/07/2014


(*) Năm ngạch, ngũ danh : 5 lần vô địch World cup

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

THƯƠNG CỤ TÚ - CHẢ HƠN CỤ TÚ


MÙA THI NHỚ THƯƠNG CỤ TÚ XƯƠNG 

Thầm thương Cụ Tú mấy lần thi.

Thời đó nhi nhăng chẳng gặp thì.

Đất nước bây giờ … đang nhức nối.

Người dân  hiện tại hết ngu si

Cử nhân ngập cót vô tài dụng.

Tiến sĩ đầy kho chẳng ích gì.

Đã đổi từ lông ra bút sắt.

Vẫn còn cải cách lại hòn bi.

.                   Huy Vụ 03/07/2014

 

XIN HỌA :

.     CHẢ HƠN CỤ TÚ

  Xương cay đắng mấy kỳ thi

Nếm phận long đong   buổi lỡ thì

Sĩ tử ngày nay dầu vắt sức

Sinh viên hiện hữu vẫn ai bi

Cống,  Nghè  kiếm bạc  còn thua thợ  

Tú, Cử làm công chẳng khá gì

Phải thời trí thức thua … phân cục ?

Thương con , chẳng lẽ để  … đần si !

.                CAO BỒI GIÀ

.                 04-07-2014                
      

 

 

Thứ Năm, 3 tháng 7, 2014

QUĂNG MŨ XỊN, "ỊN" NÓN CÙI


Nón “cối” xịn đây của bạn hiền

Gửi từ Mỹ quốc tặng mình nhen

Mà anh Cảnh sát đòi biên phạt

Ấy chú Giao thông bắt mửa tiền

Tem tiếc, Mỹ kia nào có dán

Tiền nong, Ta đấy giữ không yên

Giời  ơi, vô lý mà sao cãi ?

Lại “ụp” đồ lô để … khỏi phiền !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                03-07-2014

CHỚ ĐỤNG ... TIẾT CANH


Này chớ dây vào món tiết canh

Kẻo không heo bệnh níu hồn anh

Thâm gan, lắm kẻ chui bình gốm

Suy thận, bao người đắp cỏ xanh

Bát tiết hồng tươi: thân khốn hiểm

Tứ thời nóng hổi: mạng an lành

Nhắc cô chủ quán … trui lò kỹ

Bên bạn rượu ngon, thỏa bụng cành !

.                    CAO BỒI GIÀ         

MÙA THI - ĐỪNG THAN ...


.           MÙA THI

Mười hai năm rút lại vài ngày.

Sĩ tử về kinh thử vận may.

Cả nước không đành con nghiệp thợ.

Toàn dân chỉ muốn cháu nghề thầy.

Bao nhiêu ngàn cử đang tan mộng.

Chừng đó tỉ đồng đã trắng tay.*

Cải cách khác chi gà mắc tóc.

Hỏi rằng ai chịu lỗi đau này  ?

.              Huy Vụ 02/07/2014

 

XIN HỌA :

.            ĐỪNG THAN …

Thi cử mỗi năm chỉ mấy ngày

Người mong kiếm bạc, kẻ cầu may

Thói đời hiện hữu đều khinh thợ

Dân nước ngày nay , chả trọng thầy

Lũ trẻ ngây ngây xoay trở lối

Quan trên rối rối đảo liền tay

Mặc ai thất nghiệp, ôm bằng khóc

Giáo dục muôn năm cứ  … thế này !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                03-07-2014

Thứ Tư, 2 tháng 7, 2014

VÒNG KNOCK OUT: BỈ - MỸ : 2-1


Hai đội ngang cơ lẫn ngang tầm

Ào ào công thủ nóng vuông sân

“Cờ Hoa”  điêu luyện trò rê bóng

“Quỷ Đỏ” tài tình thuật múa chân

Đủ hiệp chưa  tường hơn kém phận

Thêm giờ mới ngã thắng thua phân

Cao đầu người Mỹ vui về nước

Mừng rỡ đi sâu, Bỉ sướng phần!

.              CAO BỒI GIÀ

.                  02-07-2014

VÒNG KNOCK OUT: ARGENTINA - THỤY SĨ : 1-0


Một chấu, một xe vé độc giành

Những tưởng  xoa bàn chóng vánh nhanh

Vũ điệu “Tăng Gô”  chồn nhịp bước

Bánh răng “Tích tắc” thách thời gian

Hai giờ tận lực đành thua liệt

Bốn hiệp  tàn hơi mới thắng phân

Hơn độc một bàn mừng muốn … chết

Cựu vương mơ tiếp giấc mơ vàng.

.              CAO BỒI GIÀ

.                02-07-2014

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

VÒNG KNOCK OUT: PHÁP - NIGIERIA: 1-0


“Gà Trống” vượt qua chú “Đại Bàng”

Thẳng đường về đích cứ băng băng

Một bàn thắng độc  bền sinh lộ 

Bốn trận  ăn dòn khỏe bước chân

Tiếp ước bận này bừng khí thế

Cố mơ lần nữa chiếm vinh quang

Châu Phi buồn thảm tan cơn mộng

Lại trắng tay về chẳng có danh !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  01-07-2014




.KÊ CHIẾN ĐẠI BÀNG
Tiếng gáy rền vang báo chuyển canh.
Ni giê giấc mộng vỡ tan tành.
Đại bàng thanh sắc không toàn mạng.
Gà trống Gô loa chẳng hổ danh.
Sì Tép… điều binh phô vẻ độc.
Đề Sam…khiển tướng tỏ ra sành.
Đường vô tứ kết đầy gai góc.
Luyến tiếc ngậm ngùi chiếc áo xanh.
.            Huy Vụ 01/07/2014

VÒNG KNOCK OUT : ĐỨC - ALGIERI : 2-1


“Cáo Già Sa Mạc” đấu “Xe Tăng”

Thách thức hiên ngang chẳng lép phần

Đủ phút cân bằng chưa kẻ thắng

Hết giờ ngang ngửa chửa ai phân

Kết cùng đẳng cấp  hơn ly vạch

Chung cuộc tài năng nhỉnh tí cân

Hai – một nghiêng phần cho người Đức

Thêm lần vô địch nữa hay chăng ?

.                CAO BỒI GIÀ

.                  01-07-2014





.  ĐỨC PHẾ AN GIÊ

Người đời gọi Đức cỗ xe tăng.
Gặp phải An Giê khó ủi bằng.
Hai hiệp cam go chưa thể thắng.
Vài pha nghiệt ngã chỉ làm căng…
Đôi bàn đẳng cấp sâu thành bướm.
Một trái ngu ngơ cậu xuống thằng.
Mới biết cơ trời đâu dễ đoán.
Vào sâu trong nữa giáng hay thăng.
.            Huy Vụ 01/07/2014