Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

LẠI QUẢ


Chuyện đòi lại quả lạ gì đâu

Có thế quan ta mới mới giàu

Bọn Nhật đấm ba thì bớt bảy

Thằng Tây chi  chuỗi ắt ăn xâu

Bao lần bung bét, chèo tan xuất

Lắm vụ chìm xuồng, đất bặt ao

Giá đội trên trời vì lẽ đó

Cần chi thắc mắc, phải không nào?

.                CAO BỒI GIÀ

.                  27-03-2014

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

SOI BÓNG


Lặng lẽ nào hay đã bạc đầu

Đa đoan lắm sự trắng luôn râu

Đắng cay cứ nuốt nên ra thế

Mặn chat hoài ngâm  hóa vậy  sao

Sầu ngắm đời trôi, trôi túc tắc

Buồn trông phận hẩm, hẩm phơ phau

Môi cười hay mếu, soi không biết

Lại ngậm cho vành thấu nhức đau !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  23-03-2014

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

TỰ THUẬT I


Thành tích xòe tay, chẵn số không

Ương ương, dở dở đúng là ông

Bảo thua phải gật: muôn lần tủi

Rằng kém thì cười: Khối kẻ mong

Chợ chạy loi choi, hào lẻng kẻng

Thơ thì chất chát, giọng ngang ngông

Tóc vừa lốm đốm, râu tranh bạc

Nỗi khổ bờn ra…viết mấy chồng !

.                    CAO BỒI GIÀ

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

SĂN MÁY BAY RƠI


Bao nhiêu quân bé với quan to

Tiền của tiêu tùng mấy triệu đô

Ai pát  trên đùi, ta định vị

Ai phôn kê mắt,  tớ   phô tô

Hằng ngày lượn lượn căng mồm hét

Từng dặm chăm chăm toét mắt dò

Công sức , tận tâm lo đến thế

Vậy mà chúng đểu … nhạo hơ hơ !!

.                  CAO BỒI GIÀ

.                    13-03-2014

Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

PHẨM GIÁ - BÁN MỌI GIÁ


.              PHẨM GIÁ

Dỡ nóc đình làng bán gỗ sưa.

Bây giờ sáng kiến thấy hay chưa.

Mồ cha khát bạc  e … đào tuốt.

Mả tổ  ham đô  giám… quất bừa.

Trời đất  xôi gan đùn bão lũ.

Thánh thần lộn tiết trút mây mưa.

Hỡi ôi! Phẩm giá hồn dân Việt.

Để lũ ngông cuồng xéo tựa dưa.

.                    HUY VỤ

.                    08-03-2014                                          

Bí thư chi bộ cùng trưởng thôn và mấy vị chức sắc thôn:Cựu Quán- xã  Đức Thượng –huyện Hoài Đức – Hà Nội tự ý dỡ đình làng lấy vì kèo gỗ sưa đem bán với giá 10  triệu đồng/kg .120kg thu về một tỷ hai trăm triệu đồng bất chính.

 

XIN HỌA:

          BÁN MỌI GIÁ

Chuyện này đã xảy mãi năm xưa

Bô xít bầy hầy nát tựa dưa

 “Quân lạ” tàng nguy  vờ giấu lén

Môi trường ẩn họa cố khai bừa

Đường đi tịt mít quanh co lách

Bùn đỏ tràn đe giáng bão mưa

Còng gánh thực thi , sao thế nhỉ

Lỗ chồng lỗ chất  khốn dân chưa !

.                  CAO BỒI GIÀ

.                    09-03-2014

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

GỬI EM


Yêu dấu gửi em , tám tháng ba

Bao nhiêu tình nghĩa, giữa đôi ta

Âm thầm đuôi mắt chân chim vẽ

Lặng lẽ làm mây đốm bạc nhòa

Ai kẻ bày ra vòng nghiệt ngã

Đâu điều mang đến gánh oan tha

Thương đôi vai hạc hoài cô mỏi

Sao tạ  đền đây, trọn kiếp già ?

.                    CAO BỒI GIÀ

.                   08-03-2014

NGÀY 8 THÁNG 3 - MỪNG CHÚC CHỊ EM


.              NGÀY 8 THÁNG 3

Cố giữ cho tròn cái …thứ ba.

Không cần lời chúc quá cao xa.

Lo thân quyết chí kiềng sư tử

Hiểu phận kiên tâm bỏ rượu trà.

Dạ Quỉ đương nhiên rồi hóa Quỉ.

Lòng Ma ắt hẳn sẽ ra Ma.

Vợ ta ta sợ can chi họ.

Bởi thế cho nên ổn cửa nhà.

.                 HUY VỤ

.                  03-03-2014

 

XIN HỌA:

.            MỪNG CHÚC CHỊ EM

Chúc chúc chị em tám tháng ba

Ước mơ tròn vẹn chắp bay xa

Xinh tươi khoe sắc như bông Uất

Thơm ngát vương hương tựa đóa Trà

Kẻ đắm một lòng chung lối bước

Người yêu nhất dạ bỏ đường ma

Nâng niu chiều chuộng dài năm tháng

Hạnh phúc bền lâu ấm mái nhà .

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 08-03-2014

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

THỞ THAN


Sầu dâng một cõi mãi mênh mang

Người nín, Trời ngơ chẳng thở than

Không biết rồi ra, sầu chất gánh ?

Chẳng mong sau nữa, khổ đeo mang !

Số phần đen bạc, Trời cho thế

Thân mệnh buồn đau, ta cũng đành !

Ai đốt nguồn cơn cùng ta nhỉ

Lòng đau mà miệng mãi cười văng ! !

.                  CAO BỒI GIÀ

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

HỒN VÍA ĐU MÂY


Bây giờ cướp chém Cả công an

Chiếm đoạt luôn xe thật dữ dằn

Chả nể nang chi , hăng tiết quấy

Không kiêng dè tất  , mặc tình càn

Uy quyền, súng ống ăn nguyên búa

Trơn phận, tay không ngán bội phần

Xã hội nhìn đâu đâu cũng hãi

Ra đường hồn vía hỏi ai an ?

.                 CAO BỒI GIÀ

.                  04-03-2014

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

MƠ MỘT CÔ EM


Có lẽ tớ đây cũng phải tìm

Cô em kết nghĩa dạ trung trinh

Cho nhà đồ sộ muôn người nể

Cho xế tân kỳ khỏi kẻ khinh

Tài phiệt  đâu chơi cùng kẻ khó

Đại gia nào bạn với dân đinh?

Họ toàn kết nghĩa ai … ban phát

Ngẫm phận  mà buồn, rõ xuẩn kinh !

.                            CAO BỒI GIÀ

.                03-03-2014

Thứ Bảy, 1 tháng 3, 2014

CHỈ "CHUI" VÀO ĐẤY THÔI !


Bộ trưởn phát ngôn thật chẳng sai

Tấm bằng “học giả”  kẻ vô tài

Chui vai công chức ông gom bổng

Xiên việc tư doanh nó chả xài

Học vị khoe khoang nghe rổn rảng

Khả năng thể hiện rõ loay hoay

Thì ra vẫn lắm ông Nghè giấy

Nấp chốn quan trường ai hỡi ai!

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 01-03-2014                   

_ Bộ trưởng Bộ Học phát biểu: Học giả bằng thật : tư doanh họ không xài , chỉ có “chui” vào làm công chức thôi !!