Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

RAU MUỐNG


Bình dị hồn quê đến thiết thân

Trắng trong  hoa Muống dẫu thanh bần

Lá dài phơi kết bè đan thảm

Mình ống đua bơi nước mọc tràn

Ghém sống thơm hương danh Cuốn Huế

Luộc mềm hảo vị tiếng tương Bần

Nức nồng vị tỏi xào … thôi tuyệt

Rau muống canh cua … tuyệt bội phần!

          .                  CAO BỒI GIÀ

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

BÒ ĐÃ TRẮNG RĂNG


Kinh tế quặt què nặng nỗi lo

Phải chăng vớ vẩn trắng răng bò

Miếng cơm mốt thiếu  nào ai trợ

Manh áo mai sờn hỏi chỗ cho

Giá cả lên trời ngơ mắt ngắm

Đồng lương ở lại quặn mình co

Hồng hồng tuyết tuyết người tô điểm

Bánh vẽ  ăn vờ ắt chết đơ !

.                CAO BỒI GIÀ

.                26-02-2014

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

BỞI XƯA LIÊM NGAY!!


Tài sản bày ra chọc mắt ai

Nguy nga tráng lệ những lầu đài

Quan hưu vui hưởng bao thành quả

Sếp cựu  nhàn cư lắm vật tài

Giám sát kỹ càng nên có đấy

Thanh tra chặt chẽ mới dư đây

Ngày xưa đương chức liêm ngay hẳn

Chả hỏi mà ông tự giãi bầy !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                24-02-2014

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

TÍN HAY BẤT TÍN CHẢ HỀ GÌ


Bình bầu tín nhiệm để làm chi

Có bét thì quan vẫn tọa lì

Từ chức ông không từ vẫn bám 

Thải hồi Trên chẳng thải sao đi

Thế nên dẹp quách là xuôi lẽ

Vì vậy thôi luôn rõ hợp thì

Tín nhiệm từ nay không nói nữa

Lại về như trước cứ sao y !

.             CAO BỒI GIÀ

.             22-02-2014

Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

CHẾT ĐẸP - MIỆNG THẾ


Cái chết đúng thì thật đẹp sao

Hỏi ai chạm được  lông ông nào?

Còn e ngong ngóng chưa đình chỉ

Vẫn ngại dùng dằng chửa tống lao

Ông thác  bao công tiêu đánh tỏm

Tướng thăng lắm kẻ thở ra phào

Chắc rằng bia đá to bành chảng

Bia miệng truyền đời chẳng phải rao !

.               CAO BỒI GIÀ

.                 21-02-2014

XIN HỌA:


.               MIỆNG THẾ

Một đời cống hiến được ba sao.

Đâu phải bôi đen dễ được nào.

Ruột thẳng …tôn thờ Dân kính quí.

Gan lì …phụng sự Đảng ghi lao.

Ve sầu xác thoát …toàn nghi nhảm.

Vương Hậu đầu dâng … rặt đoán phào.

Miệng thế xưa nay nào dễ khóa.

Mặc lòng thiên hạ cứ rêu rao.

.                HUY VỤ

.               22-02-2014

 

 

Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

LỖI TẠI ĐÂU ?


Người Miên sản xuất được xe hơi

Nước Việt nghe mà thật hổ ngươi

Tự đại tinh thần  cao  toàn vũ

Tự cao trí tuệ đỉnh trên đời

Kỹ thương tiến nhỉ, toàn to miệng

Công nghiệp hóa ư, chỉ  khoác lời

Con ốc, cái săm còn phải nhập

Hồng tô thành quả tít vung trời !

.                CAO BỒI GIÀ

.                 19-02-2014

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

TỰ THUẬT I


Thành tích xòe tay, chẵn số không

Ương ương, dở dở đúng là ông

Bảo thua phải gật: muôn lần tủi

Rằng kém thì cười: Khối kẻ mong

Chợ chạy loi choi, hào lẻng kẻng

Thơ thì chất chát, giọng ngang ngông

Tóc vừa lốm đốm, râu tranh bạc

Nỗi khổ bờn ra…viết mấy chồng !

.                  CAO BỒI GIÀ
.                       2011
 

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

ĐIÊU LOẠN


Tự hỏi trông xem cái sự đời

Chẳng đùa mà ấy cứ trêu chơi

Quân gian múa lưỡi xưng công đức

Kẻ cắp khoa ngôn dạy đạo người

Thần tượng trơ trưng khoe mã tốt

Đại gia ngổ ngáo cậy tiền tươi

Thương thay lắm trẻ hùa theo lối

Xã hội cuồng điên loạn cả rồi

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 17-02-2014

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

CẢM HỨNG NGUYÊN TIÊU (NGŨ NGÔN BÁT CÚ)


Trăng sáng dạ nguyên tiêu

Thướt tha tựa dáng kiều

Ánh ngà  vung bước trải

Gió mát thỏa chân phiêu

Thi sĩ  ru vần điệu

Văn nhân   thả dạ xiêu

Rằm đầu năm  cảm hứng

Nguyệt Nữ mở lòng chiều

.              CAO BỒI GIÀ

.              15/THÁNG GIÊNG/ GIÁP NGỌ

NGÀY THƠ - MẶC NGƯỜI


.              NGÀY THƠ         

Ngày thơ tổ chức mỗi hằng niên.

          Lắm kẻ chê cười lẽ dĩ nhiên.

          Chữ nghĩa giờ đây muôn chị ngán.

          Văn chương thuở trước ối em nghiền.

          Kim ngân mà thiếu , đời chê tửng.

          Thi phú  dẫu thừa, vẫn bảo điên.

          Trọc phú nhìn nhau rồi tự hỏi

Mấy thằng thơ thẩn bị thôi miên?

                       

.                  HUY VỤ

.                    14-02-2014

 

XIN HỌA :

 

.              MẶC NGƯỜI              

Thi nhật vẫn diễn hát mỗi niên

Người chê, kẻ báng chuyện đương nhiên

Không màng tiếng tụng ngâm cho đã

Chẳng hám lời ca viết thỏa ghiền

Người dự kệ người, ta chẳng dại

Kẻ tham mặc kẻ, tớ nào điên

Tự do tung bút tùy theo hứng

Vui thú say vần đẹp viễn miên.

.                 CAO BỒI GIÀ

.                 15-02-2014

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

XUÂN DẠ TƯỞNG


Khuya xuân theo dạo với thuyền trăng

Vầy hạt sương mờ, hóng gió lang

Tiếng véo vi vu say dạ tưởng

Ánh vàng bảng lảng đắm đêm thanh

Thiên thai có phải như gần lắm

Cõi mộng đâu chừng  tựa đó chăng

Thơ thoảng âm thanh chim  lạc hót

Hồn ngây chìm ngập giấc mơ vàng.

.                  CAO BỒI GIÀ

.                  10-02-2014

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2014

PHÔI PHA - LẼ GIÀ


.             PHÔI PHA

 Mới rồi chen chúc để mua hoa.

Dăm bảy ngày xuân tết mới qua

          Cánh úa đào tơ quăng góc phố

Nhụy tàn mai lão liệng hông nhà.

          Hồng nhan bạc phận âu đà rõ.

Dậu đổ bìm leo ấy chẳng ngoa.

          Lăn lóc  bên đời đêm giá lạnh.

          Tình trần sao chóng vội phôi pha.            

.                 HUY VỤ

.                   07 TẾT G. NGỌ       

 

 

XIN HỌA:

.              LẼ GIÀ          

Ta cũng đành thôi tiếc tuổi hoa

Ngậm ngùi trông lại tháng năm qua

Còn xuân sung sức tung muôn nẻo

Tàn lực mòn hơi bó xó nhà

Đời thải biết thân đành lẽ chịu

Lời chê  ngẫm phận chẳng hề ngoa

Tre già măng thế âu là vậy

Lòng bận làm gì phôi với pha !

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   09-02-2014

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

HẾT TẾT RỒI Ư ?


Đầu năm, tết nhất đã quen chơi

Giờ phải đi cầy, tựa hết hơi

Bụng nặng hơi bia, nghe lịch bịch

Đầu đầy men rượu, bước chơi vơi

Trà dư, quen thói lời tuôn chảy

Tửu hậu, đâm lười việc khó trôi

Những giả quanh năm đều tết cả

Chắc meo cùng mốc cái thằng tôi !

.                 CAO BỒI GIÀ
.                    2002

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

DỊCH CHUYỂN - ĐỔI THAY


.            DỊCH CHUYỂN

Xuân đến cho trời tan giá băng.

Đời giờ rõ thật lắm lai căng.

Vừa đây gọi nhộng mai lên bướm.

Mới đó kêu ông mốt xuống thằng.

Cậy thế bao tên làm bậy bạ.

Nương quyền lắm đứa nói nhi nhăng.

Mong cơn gió mạnh xua mây vẩn.

Để khắp nhân gian ngắm chị hằng.

.                  HUY VỤ

.                   05 TẾT GIÁP NGỌ

 

XIN HỌA:

.              ĐỔI THAY …

Thế sự bao điều cứ đóng băng

Mãi dồn lắm kẻ khiến đời căng

Chỉ tay hành xử còn hơn bố

Múa lưỡi khoa ngôn rõ dở thằng

Mã tốt tra vành bầy quái quấy

Ngựa hay đá sạch bọn lăng nhăng

Đổi thay chính lẽ đời tươi thắm

Mộng ước lâu nay vẫn vẫn hằng.

.                       CAO BỒI GIÀ

.                  05-02-2014

Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

TẾT NHẤT QUA RỒI


Ngất ngưởng chừng hư nhiễm thói rồi

Dăm ngày Tết nhất chén cùng bôi

Xuân, Xuân cùng bạn mừng Xuân chứ

Tết, Tết theo người chúc Tết thôi

Dạ hỉ này ta giờ cũng lão

Lòng buồn rõ phận vẫn trơ trôi 

Tỉnh thôi mai, cúc đà phơi cánh

Tết nhất qua rồi hỡi gã tôi !

.                   CAO BỒI GIÀ

.                 04-02-2014

Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

KHAI BÚT - HỢP BÚT


.              KHAI BÚT

Giấy rách không quên giữ lấy lề.

Nếp nhà bút xổ mặc khen chê.

Tuyết tan đông khứ nghinh tài đến.

Mã đáo xuân lai rước lộc về.

Chú giỏi Chú nghênh nơi phố thị.

Ta khờ ta ẩn chốn sơn khê.

Giao thừa xin chúc cho toàn thế.

Còn chút nhân tình chớ kéo lê.

.                  HUY VỤ

 

XIN HỌA :

.             HỢP BÚT               

Khai bút đầu xuân giữ  thói lề

Thiện ngôn, mỹ ngữ tránh lời chê

Ngắm hoa diễm sắc tương lai mở

Gặp bạn tâm giao ký ức về

Tết nhộn vương vương  nơi phố thị

Xuân nồng ngát ngát chốn nương khê

Đôi lời cầu chúc cho dân nước

Phúc ngọt tràn trề tựa táo lê.

.             CAO BỒI GIÀ

.               03-02-2014

TÌNH NGỰA - MÃ ĐỨC


.              TÌNH NGỰA
Cầm cương, nước kiệu khó khăn gì,
Ngựa cưỡi, trâu cầy có sá chi!
Tải đạn sa trường, quen lối cũ,
Thồ hàng, rừng rú, nhớ đường đi.
Buồn ai: đổi chủ, thay tình mới,
Giận kẻ: rời tầu, bỏ cố tri!
Chẳng quản gập ghềnh chồn mỏi vó,
Buông lời: "Tứ mã bất nan truy"!


.                 ĐỒ CÓC

 

XIN HỌA :

.               MÃ ĐỨC

Vó ngựa phi bay có ngại gì

Băng đồng, ngược núi khó nan chi

Chuyên cần với chủ từng năm tháng

Gian khổ cùng người mỗi bước đi

Vinh nhục  tình chung thề dạ nguyện

Tử sinh nghĩa tận quyết tâm tri

Trung thành, tận tụy lưu danh mã

Đức tính ngàn đời vẫn mãi truy.

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   03-02-2014

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

GIÁP NGỌ PHÚ


(Khai bút đầu năm)

 

Tống cựu quan xà!

Nghinh tân tướng ngựa!!

Tỵ chúa thu rèm;

Ngọ vương mở cửa.

 

Mã tớ đây:

Mỗ tuy là loại, từ hồng hoang Thượng đế tạo thành;

Ta đó đích loài, lúc khai sáng Hóa công tuyển lựa.

Bờm mướt như răng;

Mặt dài vậy rứa.

Thức vẫn đứng nghiêm;

Ngủ đâu nằm ngửa.

 

Xếp giữa mười hai giáp, tướng tinh cai quản chẳng lề mề;

Hàng đầu đủ chục can, quan vệ điều hành không lần lữa. 

Khắp thế giới vang danh, ngàn đời khắc dấu dũng nòi thần;

Cả địa cầu lừng lẫy, vạn kiếp lưu truyền oai giống ngựa.

 

Thời binh biến:

Đích lư Lưu Bị thoát làn vây;

Xích thố Quan Công truy phá bủa.

Ô vân Trương Dực vọng tròn đời;

Dạ chiếu Triệu Vân uy một thuở.

 

Phù Đổng rùn vai vươn chục trượng, tay tung hoành chấp chới múa bụi tre;

Thiên vương sải vó phóng ngàn mây, họng phát xuất rần rần phun giàn lửa.

Đưa nước Âu khai lối tồn lưu;

Cứu dân Lạc thoát vòng rã rữa.

 

Bạch long oai hùng phò Tam Tạng, đem chân kinh Tây Trúc độ trăm đời;

Hoàng mộc sừng sững chốn thành Troa, đoạt chiến lũy Cổ Hy tan một bữa.

…………………

Oai phong kể lể sơ sơ;

Công trạng biết bao nữa nữa.

 

Lúc thái bình:

Cỏ tươi đầy máng, vuốt ve da thịt xông hương;

Nước mát ngập tàu, chài chuốt bờm lông phủ lụa.

Xun xoe phục vụ ông hoàng;

Hún hớn nuông chiều bà chúa.

 

Tứ kỳ lăn bánh,  nam thanh nho nhã từng đàn;

Song mã chuyển vòng, nữ tú thướt tha mấy lứa.

Bờm rung nhàn nhã, nhịp nhàng lui tới bao đường;

Vó dạo ung dung,  thanh thản vào ra khắp cửa.

 

Mà nay:

Tim nỡ băm vằm;

Dạ sao rạch cứa?

Thời thanh niên sải núi biếc đồng xanh;

Lúc lão khọm nhai rơm khô cỏ úa.

 

Bên tường loang quặn thắt mật gan;

Dưới gốc bụi đớn đau họng cúa .

Vinh nhục đời cống hiến, nơi đầu lưỡi chát đắng ê chề;

Hèn sang kiếp tôi đòi,  tận đáy lòng chua cay chất chứa.

 

Thế nhưng:

Thề trung trinh tiết tháo, nào thở than định mệnh dày vò;

Nguyện mẫn cán lòng son, chớ ảo não số phần ập ụa.

Chẳng ba hoa nói tựa rồng leo;

Không phét lác làm như mèo mửa.

 

Tận tình nòi đầy tớ, thủ phận để vẹn câu thề;

Cung phụng đấng chủ nhân, cam thân cho tròn chữ hứa.

Điều trung nào nỡ thọc đòn càn;

Chữ tín dám đâu phang cành bứa.

 

Một chì một, đừng huyênh hoang nanh rắn nọc gà;

Hai là hai, cấm khoác lác miệng hùm gan sứa.

Bình tĩnh nhận danh xoàng;

Bằng lòng xưng phận ngựa.

 

Tuyên trình!

Cẩn hứa!

 

.                   BÓNG TÀ DƯƠNG

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

GIÁP NGỌ - XUÂN NGỌ


.            GIÁP NGỌ

Mã đáo năm nay ắt mộng thành.

Mai đào khoe sắc đẹp như tranh.

Tuyết sương đất Bắc thôi buông phủ.

Mưa gió trời Nam hết lộng hành.

Dòng nước công bằng xuôi bến thắm.

Con thuyền dân chủ cặp bờ xanh.

Hồn thiêng sông núi đang đồng vọng.

Mã đáo xuân nay ắt mộng thành.

 

.                  HUY VỤ

 

XIN HỌA:

.              XUÂN NGỌ

Chúc nhau mã đáo gặt công thành

Trọng lẽ khoan hòa ghét chiến tranh

Mã giận tra vành đàn quái lộng

Ngựa căm đá hậu lũ yêu hành

Cho  nền dân chủ tường hay dở

Để lẽ công bằng rõ trắng xanh

Muôn triệu con tim cùng hướng nguyện

Chúc nhau mã đáo gặt công thành.

.                 CAO BỒI GIÀ

.                   MÙNG 2 TẾT GIÁP NGỌ (01-02-2014)