Thứ Tư, 30 tháng 1, 2013

HỎI BẠN - NHẮN ĐÁP

      HỎI BẠN

Bạn ở kinh kì túy lúy chưa?
Ừ thì tết đến cứ say sưa.
Vua Ngô tiếc của từng lo giữ
Chúa Chổm khinh khi vẫn uống bừa
Vẫn ước tương lai xanh tựa lá.
Từng mong hiện thực đỏ như dưa.
Một mai bách tuế ta về lại.
Mới biết rằng lo cũng chỉ thừa.
                 HUY VỤ

XIN HỌA:
       NHẮN ĐÁP

Ôi nào đâu đã, Tết còn chưa
Mà bạn vui rằng  tỉnh với sưa
Trông tháng cùng ngày mong nhặt nhạnh
Vắt chân lên cổ cố cày bừa
Hòng dăm bữa Tết   đầy hoa , bánh
Để mấy ngày Xuân đủ kiệu , dưa
Năm sớm gửi lời  mời bác lại
Nâng ly  thỏa sức đốt ngày thừa!
                CAO BỒI GIÀ
                30-01-2013

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

HÓI - GIÁ MÀ ...

       HÓI
   (Tặng những ai bị hói đầu)
Lơ phơ mấy sợi tóc pha sương
Chính giữa đỉnh đầu bóng tựa gương
Chí ít quan này, to ở quận
Mèng ra chức nọ, lớn trong phường.
Trời sinh đầu hói cho làm tướng
Đất nảy trán bần bắt tỉa nương.
Tết tới xoay nghề buôn mĩ phẩm.
Chuyên về dưỡng tóc ắt lên hương.
          HUY VỤ

XIN HỌA :
       GIÁ MÀ …
            Lão Cao đây cũng ngán phơi sương
Bởi lẽ đầu ta  chẳng khác …gương
Thưa thớt vài   tơ hòng đỡ nắng
Phất phơ dăm sợi để khoe phường
Vạn phần phận  khổ , trơn coong láng
Muôn sự đời lo , trắng nõn nương
Cảm tạ bài thơ thân hữu tặng
Giá mà số tớ được  ti … hương !
           CAO BỒI GIÀ
               29-01-2013

Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

THƯƠNG TIẾC NHẠC SĨ PHẠM DUY

“Giọt Mưa Trên  Lá” rụng chiều qua
Theo “Mẹ Quê” về mãi cõi xa
Những nốt nhạc sầu vương vấn trổi
Bao  lời ru não tiếc thương ca
“Mộ Phần Thế Kỷ” ngơi an  lặng
“Tiếng Sáo Thiên Thai rót tấu hòa
Vĩnh biệt một người danh bất tử
“Nghìn Trùng Xa Cách” một tài hoa
                             CAO BỒI GIÀ
                28-01-2013

Những chữ trong dấu “…” là tên các tác phẩm của cố Nhạc sĩ Phạm Duy

Thứ Sáu, 25 tháng 1, 2013

ĐÊM TRĂNG CUỐI ĐÔNG

Trăng đêm tháng chạp ẩn sương tàng
Quạnh quẽ so sầu với gió lang
Kẻ lặng treo mình  ru tuế giã
Gã lùa thả bước ngóng  Xuân sang
Vườn mai trăm nụ  ươm  sương  mát
Đồng cúc   muôn hoa tắm khí lành
Trời đất tàn đông giao tiết mới
Ai người lắng thấm giữa khuya trăng?
                 CAO BỒI GIÀ
               25-01-2013

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

MẶC THỜI ...

Xuân đến kìa … ai vẫn hững hờ
Mặc tình hoa cỏ chớm mầm mơ
Ngày trôi mải bận  cùng quay chạy
Năm tận không hay cũng chẳng chờ
Xuân đến , Xuân đi chồng tuổi nặng
Tết qua, Tết lại bạc đầu lo
Tân niên mượn chén vờ quên tít
Cười gượng ngâm tràn mấy tứ thơ
               CAO BỒI GIÀ
              23-01-2013

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

CÁO THỊ XÀ VƯƠNG

BÓNG TÀ DƯƠNG

Ta chính mãng xà;
Mỗ đây vua  rắn.
Khắc hết giờ qua;
Năm cùng tháng cạn.
Rắn thực tế trườn bò đất lục, đời hiển nhiên hiện hữu rành rành;
Rồng mơ màng cuốn vút mây xanh, mộng huyễn hoặc hư vô bí ẩn.

Này xem:
Tục ngữ xưa chép lại rõ ràng;
Ngạn ngôn cũ còn bày nhan nhản.
Cứu vật- vật hàm ơn!
Giúp nhân- nhân báo oán!
Người xứ Thanh nuôi xà cùng kiến, đền nghĩa xưa vượt lối nguy cơ; (1)
Đấng nhà Phật giúp rắn với rùa, trả ơn cũ qua cơn ách nạn. (2)
Chuyện Bạch tố chung thủy vợ chồng;
Tích Tiểu Thanh sắt son bầu bạn .(3)

Mà nay:
Chục điều hay sao hờ hững buông trôi?
Trăm sự dở lại cố tình ghép gán.
Bởi nhân thế vọng ngữ đặt điều;
Do con người đa ngôn bày nhảm.
Ấy: mưu quỷ quyệt bậc nhất ngôi bề;
Rằng:  trí khôn ngoan hàng  đầu thứ hạng.
Vật vốn vô tình;
Người sao ghép gán?
Nhìn Doi doi - Bông súng ắt sinh môn;
Gặp Hổ lửa - Mai gầm đành tử nạn.
Đồng hoang rừng rậm, người truy lùng đòng chĩa tấn công;
Hốc kẹt hang hầm, rắn phòng bị nọc phun thủ phận.
Phía bại vong cong xác cuộn mình;
Bên thắng thế bẻ nanh khâu trán.
Này phút trao hồn!
Đó giờ nộp mạng.
Tay phăng  mật tía, đứa há mồm ngửa cổ vuốt hầu;
Dao Cắt tiết hồng, thằng pha rượu bổ dương ích thận.
Da ngang nhiên sấy nắng, chế món tư trang  túi – bóp- dây- bao;
Thịt cấp tốc vào nồi, làm đồ nhậu nhẹt  hầm- khìa- chả- rán.
Họ hàng ta sinh đầm ấm ngọt ngào;
Thân tộc ấy chết thảm thương cay đắng.

Than ôi!
Có do phải, ngàn đời tiên tổ cũ gây thù;
Hay bởi rằng, vạn kiếp cha ông xưa chuốc oán.
Bởi ngươi chẳng lưu  tình;
Nên mỗ đành trút hận.
Chớ trách tiểu tử mưu sâu;
Đừng hờn đại nhân trí ẩn.
Đứa trẻ con thả diều tâng bóng, phập vào chân một cú miệng trào;
Bà nội trợ chao ốc hái rau, phang ngập gót hai lằn răng ngấm.
Anh mơ màng chiếu chăn êm ấm, trườn lên thân nanh mổ trong màn;
Chị long đong  nương rẫy tảo tần, quấn lấy cẳng nọc phun cạnh lán.
Hạ thủ chẳng lưu tình;
Ra tay không hối hận.
Tử thần hoạt động lãi to;
Diêm chúa làm ăn lời khẳm.

Có hay chăng:
Đất nở từng giống từng bề;
Trời sinh mỗi loài mỗi phận.
Khuyên ngoại quốc, chớ cậy giỏi huyênh hoang;
Nhủ kiều bào , đừng ra oai khệnh khạng.
Bắt tay giao hảo, hai dân  thay tánh niệm  tâm;
Đối mặt hữu hòa, lưỡng quốc đổi thù thành bạn.
Hòa bình nhé hạnh phúc liền kề;
Chiến tranh chi khổ đau tiếp cận.
Nước giếng đừng đụng nước sông;
Bình hoa chớ thay bình mắm.

Xuân nay:
Nhâm thìn đáo hạn, rồng đi uốn khúc hanh thông;
Quý tỵ đăng đàn, rắn tới trườn mình may mắn.
Xà vương tôi giao hảo tri âm;
Tỵ quốc mỗ ân cần kết bạn.
Mừng hiền như nai!
Chúc khôn tựa rắn.
Hịch truyền!
Cáo cẩn!!!
Bóng tà dương

(1)   Đất Cẩm Thủy-Thanh Hóa xưa, rắn trả ơn đục thủng đồi núi, giúp nhà họ Cao Thuật tạo nên giếng nước thần.
(2)   Tiền kiếp của  Đức Phật Thích Ca là một hiền nhân, rắn đền đáp bằng phương thuốc hoàn sinh cứu hoàng tử.
(3)   Bạch Tố và Tiểu Thanh chính là Thanh xà Bạch xà tu luyện ngàn năm, rất có nghĩa tình.

NẮNG CHIỀU - BÓNG CHIỀU

      NẮNG CHIỀU
Hoa râm điểm tóc trắng đường chiều
Đáy cốc in hình đổ bóng xiêu
Chén rượu đong đầy sao chửa cạn
Bài thơ viết dở đã buông liều
Liêu xiêu có phải sai đường nhớ
Lạnh lẽo hay đà lạc lối yêu.
Bóng hạc đơn côi về với núi
Bên trời thăm thẳm nỗi cô liêu
                HUY VỤ

XIN HỌA :

      BÓNG CHIỀU
Buồn tênh  lắm lẽ lúc tà chiều
Khi gẫm đời mình đã đã xiêu
Tài cạn nên đành câu thở vắn
Sức hao sao cố tiếng văng liều
Ngâm thơ để  lặng say  thương nhớ
Lẩy chữ mà cô thấm luyến yêu
Vượt đỉnh đèo xa kìa gió hụt
Bóng chiều cùng cảnh nhạt hoang liêu
                CAO BỒI GIÀ
               21-01-2013

Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013

TƯƠI LÊN NÀO !

Hãy hãy lo  nào sửa soạn thôi
Trông kia Tết Tết  sắp về rồi
Cạo râu gọn sạch, đừng tua tủa
Cắt tóc tinh tươm , chớ rối bời
Tô đẹp thân già mừng Tuổi mới
Làm tân  xác cỗi đón Xuân tươi
Tưng bừng khoe sắc như hoa thắm
Bi lụy mà chi uổng tiết trời !
            CAO BỒI GIÀ
                 19-01-2013

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

HÃI ... ÔNG LÁNG GIỀNG !

Lại kinh kinh hãi áo quần Tàu
Ngâm nước con gì lúc nhúc thau
Uốn uốn dai dai lì tựa đỉa
Sinh sinh nở nở lẹ  như sâu
Thuốc rầy phun xịt càng mau lớn
Dầu hỏa trầm  vùi vẫn khỏe bâu
“nước lạ”  thâm kia    bày thói … ác
Thế nàyTa biết sống ra sao ?
                 CAO BỒI GIÀ
17-01-2013                 

XIN HỌA:
      LÁNG GIỀNG... TỐT
Chớ có ngạc nhiên cái lũ Tàu!
Lộn sòng tráo trở lẫn vàng thau.
Giành bờ mặc sức tung mưu ác,
Lấn đảo coi chừng rước họa sâu.
Xảo quyệt đất đai beo cọp liếm,
Lọc lừa kinh tế nhặng ruồi bâu.
Láng giềng đểu cáng to đè bé,
Cảnh cáo bao lần chẳng nhớ sao?
Bongtaduong

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

XUÂN QUÝ TỴ - NHỚ TẾT XƯA

         XUÂN QUÝ TỴ
                             Lác đác mai vàng trổ nụ thưa
                             Biết mình tết nữa thiếu quê xưa
                             Nhâm thìn bão giá mong tan bão
                             Quí tị mưa tiền ước hết mưa
                             Giấc mộng thời xanh, xanh tựa lá
                             Cơn mơ vận đỏ, đỏ như dưa.
                             Rượu xuân ngàn chén tôi xin cạn.
                             Bạn ở phương nào túy lúy chưa?
                                      Thềm xuân 2013
          HUY VỤ

XIN HỌA:
      NHỚ TẾT XƯA
Nhìn mai trơ trụi lá lưa thưa
Rộ rã lòng ta nhớ Tết xưa
Tay đốt mừng xuân , đùng sấm pháo
Chân vui lễ hội  phớt bay mưa
Xanh xanh cặp bánh chưng thơm lá
Đỏ đỏ hai phần ruột thắm dưa
Hy vọng đầu năm thầm  nguyện ước
Giờ mong quay lại ,lạ hồn chưa
              CAO BỒI GIÀ
            16-01-2013                

Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

CHỜ TẾT ...

Rồng còn ưỡn ẹo trước khi xa
Càng quẫy  càng gây khốn mọi nhà
Giá cả theo mi đòi ngóc vút
Bạc tiền hút gió cứ đi ra
Chờ Xuân mà dạ  toàn thiu héo
Đón Tết sao  lòng chẳng nở hoa
Bạn hỏi , đùa vui  cho  dẻo chuyện
Đầu năm  vận đỏ hẳn phần ta
               CAO BỒI GIÀ
                15-01-2013

XIN HỌA :

      ĐÓN TẾT
 Rắn đến thay Rồng đã phải xa
Tết về nắng ấm tặng mọi nhà
Chim muông ríu rít vang dội lại
Nhạc điệu sập xình vọng phát ra
Phố thị đông vui đào thắm nụ
Đồng quê tấp nập mận tươi hoa.
Ngoài trời giá lạnh không ngăn được
Xuân tới trong lòng mỗi chúng ta

                              15-01-2013
                        Nguyễn Anh Tuấn

XIN HỌA:
      TỐNG BIỆT
Tống biệt rồng đi cho thật xa
Năm qua mày khoét rỗng bao nhà
đầu năm cặm cụi lom khom nhập
Cuối tháng bông phèng lã chã ra
Sắp tết mai vàng chưa trổ nụ
Gần xuân đào đỏ có bung hoa
hôm nay tiễn bỉ mai nghinh thái
Cả nước cùng mong đâu chỉ ta.
              HUY VỤ

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

CÔ HÀNG XĂNG DI ĐỘNG

Chỉ  cần viên gạch mở cây xăng
Di động ,cô em  bám dọc đàng
Xe máy cạn bình chai lọ rót
Ô tô hết máu ,thẩu can đong
Sáng nương gốc điệp  gìn da trắng
Chiều trú cành me  tránh nắng chang
Ai đuổi thì chân nhanh bước chạy
Vòng  qua chỗ khác bán loanh quanh !
                 CAO BỒI GIÀ
                 03-01-2013



Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

CHIM HÓT SÁNG ĐÔNG

Lời chim hót nghẹn sáng mùa đông
Tựa não sầu như kẻ vướng lồng
Phải gió hòa u âm réo rắt
Hay sương nhuốm uẩn  giọng thanh trong
Mảnh trăng lười muộn hoài leo ánh,
Giọt nắng tinh khôi có trải lòng  
Tháng chạp đoạn ngày  … nên thảng thốt
Yến oanh đâu đấy chẳng hơi tròn ?
                CAO BỒI GIÀ
                                  07-01-2013



Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

CẢNH CHỢ CUỐI NĂM

Tàn năm mà chợ vắng đìu hiu
Chẳng thấy người đi sắm sửa nhiều
Thực phẩm  trưng đầy không khách hỏi
Thời trang   treo ắp chẳng ai khều
Em buồn cả buổi  lòng như nẫu
Chị ngáp  từng cơn mắt muốn thiu
Năm hết xuân về mong ngóng đợi
Ngờ  đâu cảnh  chợ quá tiêu điều!
               CAO BỒI GIÀ
                               05-01-2013

HỌA NỐI :

Ngờ đâu cảnh chợ quá tiêu điều.
Kinh tế thị trường gặp lúc thiu
Tín dụng  lỗ to không kẻ ngó
Nhà băng lãi nặng mấy người khều.
Dân đen không gạo nên mua ít
Quan sếp thừa ngân chẳng sắm nhiều.
Vắng chợ quang đồng là dễ hiểu
Xuân này chắc chắn sẽ buồn hiu.
             ĐỒ CÓC           

 

Thứ Tư, 2 tháng 1, 2013

TÂN NIÊN CẢM

Năm mới năm me tớ hóa già
Nhìn quanh nuối tiếc thuở niên hoa
Trí thôi hòng bén ,ngơ như phỗng
Chân chẳng còn nhanh ,bước tựa rùa
Ngửa mặt trông mây tìm dĩ vãng
Lắng tai nghe gió nhớ xa xưa
Thời gian ai níu giùm ta với
Dưng mặn vành môi giọt lệ nhòa !
                 CAO BỒI GIÀ
               02-01-2013

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

ĐỌC PHÚ TẤT NIÊN - CẢM TẠ ...

      ĐỌC PHÚ TẤT NIÊN
Bài phú tất niên quả thật tài
Bây giờ viết phú chẳng còn ai
Mối tình thuở trước luôn ghi trọn
Cốt cách ngày nào vẫn chẳng phai
Tống cựu cầu cho xui sẻo tuyệt
Nghinh tân ước được phúc trùng lai
Ngày xuân lộc trổ đầy sau trước
Tiền bạc đầy kho thỏa sức sài
Huy Vụ
XIN HỌA:
      CẢM TẠ ĐẦU NĂM
Đôi vần vớ  vẩn có chi tài
Lắm kẻ  còn  rằng chả giống ai
Ôn  cố  văn hoa hằng  ngưỡng mộ
Ước tân tinh túy chẳng phôi phai
Mong thơ trưởng triển luôn hưng thịnh
Cầu phú trường tồn lại thái lai
Hoa thắm ngày xuân ,thi hứng phát
Nẩy câu chúc lộc thỏa lòng xài !
               CAO BỒI GIÀ
                  01-01-2013

TỜ LỊCH CUỐI NĂM

    Bóc tờ lịch cuối cùng ra
Ngày mai ta lại bước qua năm rồi
    Vẫn là cánh hạc đơn côi
Vẫn là cái nắng cháy trời phương nam
    Vẫn thèm hoa bưởi hoa cam
Vẫn thương khói bếp màu lam sớm chiều
    Không còn rạo rực thuở yêu
Con tim căm lạnh chịu nhiều ưu tư
    Bước qua ngũ thập rồi ư?
Hỏi câu thiên mệnh… ậm ừ cho qua.
    Chúa Trời thì vẫn ở xa
Hai ngàn năm lẻ mười ba xuân rồi
    Niết bàn là chốn xa xôi
Trong chùa sư Cụ vẫn ngồi tụng kinh
    Cho tôi xin một chữ tình
Ngày xuân tiếng hát sân đình lại ngân.
   Cho tôi thêm một chữ chân
Cầu cho nhân thế hết sân si và…
    Xuân về cây phúc đơm hoa.
              31/12/2012
                HUY VỤ




CÁO:TỐNG CỰU NGHINH TÂN

    Cảm ơn Thi hữu Bóng Tà Dương đã gửi tặng Blog Cao Bồi Già  bài Cáo thị đầu năm.Kính chúc Bác năm mới sức khỏe dồi dào,phúc lộc,an khang

      CÁO:  TỐNG CỰU – NGHINH TÂN.
(Hôm ni, ngày tết dương lịch 2013,
thân tặng các chiến hữu của Cao bồi già)

Tùng tùng!
Cắc cắc!!!
An Nam quốc, tiết đông tháng chạp!
Sài Côn thành hây hẩy móc mưa.
Tín chủ là Nghiệt Chướng lão đồ;
Thay sĩ thứ nhà Bùi đương quốc!

Sắm sửa lễ : Vàng – hương – trầu – thuốc;
Biện bày thêm : Hoa – qủa – rượu – trà.
Lễ bạc gọi là...
Lòng thành kính cẩn.
Ân cần vái khấn,
Thổ địa An nam!

Đương niên Hành Khiển Tôn Thần;
Văn võ tuyệt trần, anh minh sáng suốt!
Kiêm lý âm dương phò xã tắc;
Thủ tuân Thượng Đế quản cung uy.
Bao gồm bờ cõi trị vì;
Thâu tóm giang san quy tụ.

Nay tống cựu cụ RỒNG : vài chai rượu hũ;
Lại nghinh tân ông RẮN: dăm chén be sành.
Một năm qua trọng trách hoàn thành;
Trăm buổi tới cờ mao xuất hiện.
Mừng rỡ ghi công hách hiển;
Ngửa mong thánh đức phò trì.

Beng! Tùng! Bi ri.
Tửu trì! Cẩn cáo!!!

Bóng tà dương


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Năm mới Mười Ba đã đến rồi
Đôi lời xin chúc khắp nơi nơi
An lành  tuôn ắp  cùng thiên hạ
Hạnh phúc tràn dâng mọi góc trời
Nâng chén  mừng vui chào Tết mới
Cạn ly hoan hỉ chúc xuân tươi
Mong mong thảy sự đều xuông  thuận
Cầu nguyện Ơn Trên đổ xuống đời
               CAO BỒI GIÀ
                 01-01-2013