Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012

TRƯỚC TRẬN ANH-PHÁP /XONG CUỘC (1-1)

      TRƯỚC GIỜ ANH - PHÁP
Gà trống Gô Loa sắp gáy rồi.
Luân Đôn mù mịt vẫn sương rơi.
Phượng công trình diễn bao mong đợi.
Long hổ giao tranh lắm gọi mời.
Xóm dưới la vang vang dậy đất.
Làng trên hét toáng toáng lưng trời.
Chị em thường vẫn đi nằm sớm.
Bỏ lỡ không coi phí một đời.
          Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
    XONG CUỘC
Te tẻ đi thôi sáng sớm rồi
Gà nhà chẳng muốn lệ tuôn rơi
Đã nghe Sư Tử gầm lời thách
Đợi thấy Gà Gô đáp tiếng mời
Một điểm đành chia chia lợi phẩm
Hai bàn xin cảm ,cảm ơn Trời
Chị em ngon giấc …gà chưa gáy
Chớ dại la vang lại khổ đời!
          CAO BỒI GIÀ
          12-06-2012

trâu già-cỏ xanh

  
   Một bài Đường thi của bạn đọc comment khá hay, chắc là muốn bàn luận trận Ý Tây Ban Nha.Cao Bồi Già xin phép edit lại chút xíu cho chỉnh chu niêm luật và xin đối họa
          TRÂU GIÀ
Ngứa miệng trâu già gặm cỏ xanh
Chẳng chờ người đội mão thiên thanh
Hai đàng hăm hở  ham tranh bong
Bốn phía lăm le muốn  phá thành
Ba cắc thưởng ai giành thế thắng
Bảy xu cho kẻ mất phần  tranh
Dìu nhau đi tiếp trâu cùng lão
Mãn nhãn người xem phận đã đành
        aghdjkghadf
XIN HỌA:
       CỎ XANH
Thỏa sức cho trâu  gặm lá xanh
Nhưng nào cỏ mượt chịu im thanh
Sừng trâu  tung sức  càn rung lưới
Lá cỏ kiên gan trấn vững thành
Hai kẻ đồng thêu  bài luân vũ
Một đôi hợp họa bức tuyệt tranh
Trời cao giăng  vạn vì sao sáng
Sân cỏ sáng hơn  thế cũng đành
          CAO  BỒI GIÀ
         12-06-2012

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012

ĐẤU BÒ -ĐỒNG CÂN

        ĐẤU BÒ
Chàng áo thiên thanh quyết đấu bò.
Mặc người thiên hạ thót tim lo.
Cặp sừng nhọn hoắt khôn khôn đoán.
Màu áo trời xanh khó khó dò.
Một cú căng ngang chìm tiếng thét.
Vài đường sẻ dọc bặt cơn ho.
Rô ma hỏi kháy ma đờ rít.
Có dám vào trong để diễn trò.
        Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA:
          ĐỒNG CÂN
Một tấm khăn xanh múa mũi bò
Thay vì vải đỏ khiến người lo
  trông sừng bén xông xông húc
Khăn   cậy tài che múa múa dò
Đòn giáng mở thành ,ôi tuyệt cú
Bàn cân chia điểm ,rõ hay ho
Một anh danh Đế, ông kia Tướng
Móng nhọn, cùi chai chớ  dở trò
          CAO BỒI GIÀ
          11-06-2012

EURO : Ý-TÂY BAN NHA :1-1

Bò tót giương sừng bãi cỏ xanh
Đón chờ đấu sĩ áo thiên thanh
Một bên “thánh thủ” co chân ngáng
Một phía “thần công” dốc bóng càn
Tám lạng ghi bàn giành thế thắng
Nửa cân phá lướikết cân bằng
Dìu nhau đi tiếp,hai ông lớn
Mãn nhãn người xem đáng điểm vàng
          CAO BỒI GIÀ
          11-06-2012

EURO VÀ NGHÈO -CHẢ SỢ ĐÈO

      EURO VÀ NGHÈO
Cơm áo bao năm chửa thoát nghèo.
Lại còn thơ phú quả gieo neo.
Ơ rô câu cú không còn đậm.
Uân cúp văn hoa đã thấy phèo.
Mở ruột thơ rơi còi thổi tuýt.
Moi lòng chữ rụng bóng bay veo.
Nợ trần trả mãi sao chưa hết.
Thấy bóng ơ rơ vẫn muốn đèo
          Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA:
       CHẢ SỢ ĐÈO
Bóng đá can chi cái tội nghèo
Tội do máu bạc nó quàng neo
Đường banh gợi hứng vu như sáo
Sân cỏ nên thơ  mướt tựa bèo
Thi phú dăm canh mơ tưởng lạc
Bóng banh vài khắc khổ quên veo
Đoán cờ ,xem cẳng  không đen đỏ
Nghèo đố đường truy  há sợ đèo
          CAO BỒI GIÀ
         11-06-2012


THỜI MAY -THƯƠNG CAM HÓA CHÌ

       THỜI MAY
Da cam tiếp đón đội quân chì.
Đệ tử túc cầu chốn chốn nghi.
Cơn lốc đêm nay cười vểnh mặt.
Lính chì chút nữa khóc như ri.
Một giây lỏng lẻo sầu đưa lại.
Mấy phút thăng trào hận quẳng đi.
Vận xúi anh hùng đành thúc thủ.
Thời may tiểu tốt kém chi chi.
Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
       THƯƠNG CAM HÓA XÁM
Hào quang dễ khiến cẳng đeo chì
Thất bại ê chề  đến dễ nghi
Chì xám thế mà tươi sắc lạ
Da cam sao lại xám  màu ri
Đà lao bước một ngăn chân tiến
Bước hụt vòng đầu khó cửa đi
Mạt vận rồi ư, nhìn phía trước
Gườm chờ Hai gã  mới gay chi !
          CAO BỒI GIÀ
          11-06-2012

Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012

EURO 2012: ĐAN MẠCH-HÀ LAN 1-0

Cơn lốc ngậm tăm trước lính chì
Nào ai  đoán được cảnh ai bi
Phép công  đan bóng tài hoa quá
Đòn phản qua chân tuyệt độc chi
Lơi lỏng một phen  mồi lửa rụi
Cố công trăm bận  nước non gì
Thương cành Tu líp tan trong gió
Chịu rũ thân sương ,lại đợi …  thì !
          CAO BỒI GIÀ
          10-06-2012
         

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

EURO -...CHỚ MÁU CƠ RÔ

       EURO
Quanh đi ngoảnh lại đã ơ rô.
Khắp chốn đồng thanh rộn tiếng zô.
Cầu thủ châu âu ngây lắm chị.
Trọng tài thế giới ngẩn nhiều cô.
Trái banh đen đỏ muôn người cá.
Sân cỏ xanh rì vạn kẻ vô.
Bình luận nghề này ngôn giảo hoạt.
Thủ môn lại giỏi cái trò vồ.
      Nguyễn Huy Vụ
XIN HỌA :
      EURO CHỚ MÁU CƠ  
Lại cuồng những kẻ  máu cơ rô
Cửa thắng cửa thua sấp ngửa dzô
Lộn tiết  la làng ,thương lắm chị
Ứa gan chửi đổng  ,tội bao cô
Bàn bàn tựa thánh, banh  không lọt
Luận luận như thần, bạc chẳng vô
Lợi dụng Ơ Rô mà cá cược
Banh nào có dễ chịu cho …vồ!
          CAO BỒI GIÀ
         08-06-2012



BÁNH ĐA

Tên em dung dị ,tiếng thì nhiều
Nhưng  mảnh thân mình chỉ bấy nhiêu
Bột gạo người xay  tài tráng mỏng
Bếp than chị nướng dáng cong vêu
Ăn cùng mì Quảng ,muôn người hảo
Nhậu với thịt cầy, vạn kẻ xiêu
Cái thú dòn tan bùi miệng lưỡi
Vị mè thơm nức cứ như … khiêu!
          CAO BỒI GIÀ
          06-06-2012

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

VỊNH LỤT - THÁN...LỤT

      VỊNH LỤT
Tị trước  Tị Này chục lẻ ba
Thuận dòng nước cũ lại bao la
Bóng thuyền thấp thoáng giờn trên vách
Tiếng sóng long bong vỗ trước nhà
Bắt bậc người còn chờ chúa đến
Đóng bè ta phải rước vua ra
Sửa sang việc nước cho yên ổn
Trời đã sinh ta ắt có ta .
      NGUYỄN KHUYẾN
XƯA LỤT THẾ,NAY PHỐ CON CŨNG NÀO THUA …-XIN HẦU HỌA VỚI CỤ TAM NGUYÊN :
       THÁN NHÀ PHỐ LỤT
Chỉ một cơn mưa chẳng đợi ba
Phố phường nước lụt tựa sông La
Chân người bì bõm dò hè phố
Sóng nước lô xô đột ngạch nhà
Bó gối thu lu cầu sớm tạnh
Khom lưng hùng hục tát mau ra
Lụt từ năm xửa sang năm mới
Chẳng biết tìm ai thán với ta !
          CAO BỒI GIÀ
          07-06-2012

Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

NGẪU CHIỀU MƯA HẠ

Nghe buồn lắng niệm cả chiều hoang
Chấm phá trời xa nét võ vàng
Tu rúc muông kêu  tìm bóng lạc
Lạng choàng nhạn vẫy vượt mưa giăng
Chiều hè sắc vẽ mầu   cô tịnh
Mưa hạ  mầu  loang  sắc  gượng tàng
Tại cảnh gieo sầu hay tại nỗi
Mưa bay lời đáp  nhẹ vô … vàn !
          CAO BỒI GIÀ
          06-06-2012

Thứ Ba, 5 tháng 6, 2012

CÔ HÀNG VỊT LỘN

Cô em mũm mĩm nét xinh tươi
Đon đả thanh thanh ngọt giọng mời
Một trứng ấp mề đây nóng hổi
Vài ly cuốc lủi  tiếp đầy vơi
Chân mày “tiêu muối” đưa duyên liếc
Đuôi mắt “lá dăm” khẽ khéo cười
Nhấc chén, nâng ly, thêm … hột nữa
Men nồng lại ngấm ,khó lòng thôi !
          CAO BỒI GIÀ
          05-06-2012


lục bát : gặng mưa...

     Mưa đêm rả rich dai lời
Sầu đâu man mác đầy vơi tấc lòng
     Mưa rơi hạt vỡ ,hạt vong
Mưa trêu vách lá,mưa chòng mái tranh
     Mưa cười tấm áo mong manh
Mưa hành  bì bõm bước chân phận cò
     Mưa đều khiến dạ vặn vo
Mưa cô mưa sánh buồn so phận người
     Mưa hòa lấp giọt lệ rơi
Mưa nhay tức tủi  nỗi đời đa đoan
   Mưa dầm lặng thấm  mênh mang
Trăm năm ai hiểu thế gian …mấy phần?
          CAO BỒI GIÀ
          05-06-2012

  

Thứ Hai, 4 tháng 6, 2012

TÁNG SỰ DỐI TRÁ (NHÂN ĐỌC ĐỀ THI VĂN TÚ TÀI 2012)

Đạo đức suy đồi đến mức bi
Mổ ngay Dối trá ngả đề thi
Trá  nào một lỗi mồm lắt léo
Dối   đích  chín phần  bụng sân si
Ám muội đã lâu, đùng tiếng pháo
Trung ngay sớm vọng ,nắn đường đi
Ai còn ngụy biện,đời khinh bỏ
Chữ Tín,lòng Nhân phải thượng vi !
         CAO BỒI  GIÀ
          04-06-2012

XOAY VẦN-ĐÊM HÈ ( NG. HUY VỤ)

      XOAY VẦN
Đường về nghe xa lắm.
Bạn thân ta còn ai.
Trên đầu tóc bạc trắng.
Ngoài sân bóng đổ dài.
Thu sang vàng hoa cúc.
Xuân đến rực sắc mai.
Con tạo xoay vần mãi.
Tuổi tác chẳng chừa ai.

ĐÊM HÈ
Đêm mưa rơi rả rích.
Tỉnh giấc giữa canh ba.
Lưng trời bóng nga khuất.
Mặt đất dế hoan ca.
Bạn thân ai còn, mất.
Tri kỉ kiếm đâu ra.
Văn thơ đời bảo hão.
Ta viết để cho ta.
Nguyễn Huy Vụ

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

DẠ RÉO ĐÊM MƯA

Mưa đổ đêm nồng như réo ai
Từng cơn  giật một lại trông hai
Ầm ừ chợt rát òa âm  họa
Lộpđộp rồi ngưng nặng nốt hoài
Da diết  không đâu lòng  giá dại
Mênh mang chẳng cớ dạ sầu dai
Ta ơi lắm nỗi nhay hồn vậy
Mưa đổ giăng trời nhịp vốn  sai !
          CAO BỒI GIÀ
          03-06-2012

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

NHẤT NGỘ ...

Ngất ngưởng chưa say  đã miệng mười
Kha kha cất giọng rượu đầy vơi
Lời  thơ ai thấm nồng men nhạt
Tiếng sáo ta hồ có lệ rơi
Say tỉnh bồng bềnh mê hoặc khách
Tỉnh say lúy túy chấp chi lời
Một lần giao ẩm vi bằng hữu
Vạn cổ trùng  lai ,ấy lẽ đời!
          CAO BỒI GIÀ
          02-06-2012

NẶNG NỖI ĐÊM MƯA

Man mác nghe buồn man mác đong
Sầu trông bóng hắt mãi sầu trông 
Ngửa tay bấm đốt vòng năm ngón
Nín dạ thinh chờ đúng một mong
Gió giật như cồn gieo  nuối cảm
Mưa rơi tựa đếm phụ sâu hồn
Chong đêm  rả rich  hoài ai oán
Trắng giấc chờ chuông vọng bính boong!
          CAO BỒI GIÀ
          02-05-2012

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

đùa dại...

Ngồi quán cà phê,tớ kháo đùa
Ghế bàn nhà tớ rặt đồ xưa
Nửa khuya đầu ngõ ma rình rập
Rạng sáng cửa nhà trộm cạy cưa
Đột nhập mới tường đồ nát cũ
Chuồn ra  đâm cáu chúng quàng bừa
Còn mình hư cửa vì chơi dại
Khóa miệng từ nay … chột chẳng  đùa!
          CAO BỒI GIÀ
          01-06-2012

   Không biết gỗ Xưa nó thế nào ? Quí ra sao ?Tốt chừng nào ?...mà thiên hạ loạn lên cả vì nó, mình cũng vui …loạn xưa xia một tí !!